Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng, nhưng kẻ thắng chắc chắn mạnh. Định nghĩa đó là một chân lý, nhằm tôn vinh thứ giá trị tận cùng của bóng đá.
Không phải chỉ vì Liverpool thua một trận đấu mà người ta phủ nhận mọi thành tựu của họ trong mùa giải này. Cũng không vì một thất bại mà chê bai Liverpool yếu đuối. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng đối thủ của họ rất mạnh.
Đáng nói, sức mạnh của họ đến từ những giá trị chưa bao giờ được chính những người trong cuộc đánh giá cao. Mà ngược lại hoàn toàn, đối thủ khiến tất cả - trong đó có Liverpool, bất ngờ dù đã có 90 phút tuần trước làm bài học.
Sau trận đấu, các cầu thủ PSG vẫn tiếp tục chạy. Họ đã chạy ròng rã hai tiếng đồng hồ, chạy đến kiệt sức, chạy đến rã rời, nhưng vào khoảnh khắc vinh quang, họ - bằng cách nào đó - đã có thêm chút sức lực. Họ chạy về phía người hâm mộ ở góc khán đài, tạo thành một vòng tròn cuồng nhiệt, xé toạc thảm cỏ Anfield như thể đó là đại lộ Champs-Élysées.
Chỉ có một người không chạy. Khi quả bóng từ chân Désiré Doué găm vào lưới, Vitinha gục ngã, đôi chân khuỵu xuống, giọt năng lượng cuối cùng đã cạn kiệt. Sau đó, khi đồng đội vẫn đang ăn mừng cách đó 70 mét, anh cố gắng đứng dậy và là người đầu tiên an ủi những cầu thủ Liverpool. Sau khi họ tản đi, Vitinha chỉ đứng lặng lẽ ở vòng tròn trung tâm, như thể cuối cùng cũng giành lại được mảnh đất mà anh đã chiến đấu suốt đêm.