Juventus đặt một chân vào chung kết Coppa Italia

Việt Hà
09:14 ngày 04-03-2022
Hạ Fiorentina với tỷ số 1-0 ở trận bán kết lượt đi Coppa Italia, Juventus mở toang cánh cửa vào chung kết. Bầy ngựa vằn đã trải qua một trận cầu khốn khổ, nhưng bản lĩnh và may mắn đã giúp họ giành chiến thắng.
Juventus đặt một chân vào chung kết Coppa Italia

Những giọt nước mắt của Lorenzo Venuti là điều đọng lại ở Franchi trong trận cầu quyết liệt nhưng không thực sự hấp dẫn! Hậu vệ của Fiorentina đã vô tình đá phản lưới nhà từ đường căng ngang của Juan Cuadrado, khiến đội bóng áo tím thua trận cay đắng vào phút bù giờ. Nếu bạn chơi hay hơn đối thủ trong cả trận đấu và thất bại vì một pha đá phản lưới nhà, bạn sẽ hiểu cảm giác của Venuti.

Chính HLV Massimiliano Allegri của đội khách cũng phải thừa nhận: “Fiorentina đã chơi tốt hơn. Juve khá bị động trong một số thời điểm của trận đấu. Nhưng tôi hài lòng về tinh thần kiên định và sự vững vàng của các cầu thủ, họ đã không sụp đổ và duy trì được thế trận an toàn”. Trên sân của Fiorentina, Juventus cầm bóng ít hơn (45%), dứt điểm ít hơn (6 so với 22 của đối thủ), chẳng tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm, trong khi Fiorentina có 2 lần tiến rất gần đến bàn thắng.

Người chơi tốt nhất của Juventus là thủ môn Mattia Perrin với 6 pha cứu thua xuất sắc. Và khi mà Perrin đã bất lực trước cú dứt điểm góc xa hiểm hóc của Jonathan Ikone thì cột dọc lại từ chối bàn thắng của Fiorentina. May mắn đã đứng về phía Juventus trong trận bán kết lượt đi Coppa Italia, nhưng đó không phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Nó được tích tụ từ loạt trận bất bại suốt ba tháng qua làm nên một Juventus lầm lì và gan dạ. 

Juve của Vlahovic (bìa phải) đã thắng may mắn ở bán kết lượt đi khi hậu vệ Fiorentina đá phản lưới nhà

Các học trò của Allegri có thể chơi không hay, nhưng họ biết cách giữ mình và biết cách xoáy vào điểm yếu của đối thủ. Allegri đã tung Cuadrado vào sân trong hiệp hai để đánh phá cánh trái của Fiorentina, khu vực yếu nhất của đội chủ nhà. Thể lực sung mãn và những pha bứt tốc táo bạo của cầu thủ người Colombia cuối cùng đã xé toang cánh trái của Fiorentina, dẫn tới pha đá phản lưới cận thành của Venuti. Cần biết rằng, 5 ngày trước, Fiorentina cũng thua bàn tương tự vào phút bù giờ trận gặp Sassuolo (1-2), khi cánh trái của họ bị Berardi khoét sâu và căng bóng vào trong cho Defrel dứt điểm cận thành. 

Có một chi tiết đáng lưu ý, Allegri đã tung ra sân đội hình trẻ nhất Juventus trong một thập kỷ vừa qua với chỉ 25 tuổi 56 ngày. Trong đó có tới 5 cầu thủ chưa quá tuổi 22 (Pellegrini, Vlahovic, Ake, Kean và De Ligt). Một Juventus trẻ trung nhưng không non nớt, giàu nhiệt huyết nhưng không hấp tấp và nóng vội. Cái chất già giơ của Allegri đang được chuyển hóa vào những đôi chân của các cầu thủ Juventus. Đây không phải là Juventus quyền lực của Allegri nhiệm kỳ một (2014-2019), nhưng vẫn là Juventus mà Allegri muốn nhìn thấy với bản lĩnh được tôi luyện và khả năng đứng vững trong các trận cầu thượng đỉnh.

Với chiến thắng này, Juventus tự tin hướng đến trận bán kết lượt về vào ngày 20/4 trên sân nhà. Nhưng điều quan trọng hơn cả, các học trò của Allegri đang duy trì được sự tự tin từ chuỗi bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (5 thắng và 5 hòa) kể từ trận thua Inter (1-2) tại Siêu Cúp Italia (13/1/22). Mùa giải khởi đầu trong khốn khó của Juventus lúc này đang đi vào quỹ đạo ổn thỏa và hứa hẹn sẽ có cái kết đẹp. Họ đã tiến gần đến chung kết Coppa Italia, giành lợi thế ở vòng 1/8 Champions League (hòa 1-1 trên sân Villarreal) và chỉ kém 7 điểm so với đội đầu bảng Napoli tại Serie A. Thầy trò Allegri vẫn có quyền hướng đến các danh hiệu cuối mùa. 

Bùa hộ mệnh Kean
Moise Kean có màn trình diễn kém thuyết phục trước Fiorentina khi bị thay ra ở phút 59. Nhưng tiền đạo người Italia chính là lá bùa hộ mệnh của Juventus. Từ đầu mùa giải, Juventus đã thắng 100% số trận mà Kean đá chính. Cụ thể chân sút 22 tuổi đã ra sân từ đầu trong 11 trận (9 ở Serie A, 1 ở Champions League và 1 ở Coppa Italia) và Juventus thắng cả 11. Với đà này, HLV Massimiliano Allegri nên để Kean tiếp tục đá chính trong trận bán kết lượt về với Fiorentina vào 20/4.

Vlahovic an ủi Venuti
Dù bị các CĐV Fiorentina la hét chửi bới trong suốt cả trận đấu, nhưng Dusan Vlahovic của Juve vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp khi đến an ủi người đồng đội cũ Lorenzo Venuti sau tiếng còi mãn cuộc. Venuti đã có pha phản lưới nhà ở phút bù giờ khiến Fiorentina chịu thất bại oan uổng dù chơi hay hơn hẳn đội khách. Khi ấy, hậu vệ biên 26 tuổi này đang khóc một cách ấm ức. Hành động của Vlahovic được giới quan sát đánh giá cao về tính chuyên nghiệp xen lẫn tình cảm với đội bóng cũ. 

5. Juventus đã giữ sạch lưới tại 5/7 trận gần đây tại bán kết Coppa Italia. Họ chỉ thủng lưới vỏn vẹn 2 lần trong 7 trận này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x