Chung kết Cúp QG: Danh hiệu đầu tiên

Khắc Sơn Khắc Sơn
07:45 ngày 20-09-2020
Cuối cùng thì giải đấu đầu tiên trong năm cũng về đích. Một hành trình dài, khó khăn nhất trong vài chục năm qua đã khép lại bằng trách nhiệm và thấu hiểu tuyệt vời của những người làm bóng đá.
Chung kết Cúp QG: Danh hiệu đầu tiên

Hà Nội FC và Viettel đang đứng trước cơ hội lịch sử để sở hữu danh hiệu đầu tiên trong một mùa giải đáng nhớ. Với Hà Nội FC, đó là mảnh ghép hoàn hảo cho một hành trình hào hùng kể từ ngày tham dự V.League. Họ có cơ hội khẳng định vị thế độc tôn ở sân chơi quốc nội. Sự hoàn hảo của Hà Nội FC chính là động lực cho sự phát triển chung. Với Hà Nội FC, có thể yêu, có thể không thích, nhưng tất cả phải thừa nhận, họ là số 1, đội bóng duy nhất có thể hội nhập đấu trường quốc tế một cách tự tin.

Những gì Hà Nội FC đạt được là kết quả của chặng đường dài đầu tư bài bản, có chiến lược, tham vọng. Đi từ đào tạo trẻ, lấy ngắn nuôi dài, lấy việc xác định bản sắc là cái đích cuối cùng đã giúp Hà Nội FC có được đội hình trong mơ, một lối chơi hấp dẫn. Nhưng với Viettel thì khác, họ có truyền thống, có tiền bạc, có công nghệ và cả sự yêu mến ở cấp độ quốc gia. Đội bóng ấy từng đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã của số phận khi cái tên Thể Công được cất vào bảo tàng, suất chơi chuyên nghiệp được chuyển giao cho Thanh Hóa. Biểu tượng của bóng đá quốc gia chấp nhận làm bóng đá trẻ, bóng đá phong trào thay vì chơi lớn. Nhưng rất mừng, trong thời khắc ngặt nghèo nhất, những người hữu trách đã có quyết định đúng đắn và trách nhiệm khi cho phép Viettel tồn tại, phát triển để ngày hôm nay, đối diện Hà Nội FC ở trận chung kết đầu tiên.

Người trong cuộc đều có lý do để muốn giành chiến thắng, nhưng vinh quang chỉ có một. Một trận cầu lịch sử cho những nấc thang lịch sử của từng đội bóng. Nhưng vượt lên trên tất cả là sự tự hào về cái cách mà bóng đá Việt Nam đối diện với định mệnh và thể hiện bản lĩnh. Sẽ không có trận chung kết trong mơ nếu chúng ta đầu hàng một cách dễ dàng trước dịch bệnh. Sẽ không có sự ghi nhận của dư luận, bạn bè quốc tế nếu bóng đá Việt Nam không chịu vượt lên chính mình. Kết thúc một sân chơi để thêm động lực bước tiếp chặng đường còn lại. Chặng đường ấy có nhiều chông gai, nhưng nếu chúng ta đồng lòng, đoạn kết sẽ vẹn đầy và tạo ra động lực cho sự phát triển của nền bóng đá.

XEM THÊM

HLV Viettel lo lắng khi Quang Hải lấy lại phong độ cao

Chung kết cúp Quốc gia: Lịch sử chống lại đương kim vô địch Hà Nội

Hà Nội FC vs Viettel: Bóng đá cần trận đánh lớn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x