Đã có lúc chúng ta tự hỏi: Bóng đá Việt Nam liệu có về được đích giữa cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19? Hỏi là bởi, đại dịch tái bùng phát với tốc độ chóng mặt khiến tất cả chúng ta có lúc bị hoảng loạn. Không hiểu điều gì đang xảy ra khi không thể truy được nguồn lây bệnh tại Đà Nẵng và mối lo ngại đại dịch sẽ lan rộng khiến nhiều người lo cho kết cục của sân chơi quốc nội.
Thậm chí, có một số ý kiến muốn sớm kết thúc cuộc chơi bởi không muốn phải chờ đợi nhiều hơn nữa. Họ cũng muốn tự giải thoát mình khỏi gánh nặng về tài chính. Nhưng cuối cùng, bằng niềm tin mãnh liệt với cuộc chiến chống dịch của Đảng và Nhà nước; bằng trách nhiệm với cuộc chơi, với đối tác, với chính mình, bóng đá Việt Nam quyết tâm đưa các giải về đích.
Và cũng như lần trước, sau dịch bóng đá Việt Nam khởi động bằng Cúp QG. Đó là quyết định có tính toán của các nhà tổ chức giải. V.League cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho ngày trở lại khắc nghiệt. Bóng đá Việt Nam cũng cần thêm thời gian để Đà Nẵng, Quảng Nam trở lại với nhịp sống bình thường. Chờ đợi để cùng nhau đến đích, cùng nhau chiến thắng chính là cách bóng đá Việt Nam xây dựng tương lai cho mình.
Qua hai lần chống dịch, qua hai lần phải đối diện với lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, bóng đá Việt Nam có cho mình những trải nghiệm quý hơn vàng về cách gây dựng, quản lý và duy trì cuộc chơi. Đó cũng là cơ hội vàng để những người làm bóng đá chân chính thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm và khát vọng của mình. Chúng ta đã có cho mình những nhận thức mới, những phương án ứng phó với khủng hoảng. Bóng đá Việt Nam không chỉ thích ứng với trạng thái bình thường mới mà còn hướng đến việc sống chung với dịch, vượt qua dịch bệnh để bảo vệ lợi ích của mình.
Hôm qua, đã có những đội bóng giành chiến thắng để đi tiếp. Có những đội bóng phải dừng lại đầy tiếc nuối. Nhưng, chiến thắng lớn nhất, ý nghĩa nhất thuộc về bóng đá Việt Nam, thuộc về những người luôn tin, luôn dám hành động vì sự kiên cường và trách nhiệm của sân chơi này. Nói cho cùng, bóng đá Việt Nam có chuyên nghiệp hay không, có phát triển hay không tùy thuộc vào thái độ, trách nhiệm và hành động của những người trong cuộc. Vậy mới nói, qua cơn khủng hoảng mới phát lộ anh hào.
XEM THÊM
Alfred Riedl: Ký ức đẩy Van Gaal lên dự bị, ghi bàn nhiều hơn cả Platini