Cúp Quốc gia: Chẳng có thơ đâu giữa đời đóng khép

Khắc Sơn Khắc Sơn
05:26 ngày 28-10-2019
TP.HCM đã vào trận với tinh thần của một chiến binh. Họ muốn đá một trận đấu để đời. Một trận đấu với tinh thần “không thành công cũng thành nhân”. Nhưng cổ tích đã không đến, thơ không xuất hiện giữa thực tế khắc nghiệt khi mà vị thần may mắn đi vắng và đẳng cấp của Hà Nội FC lên tiếng.
Cúp Quốc gia: Chẳng có thơ đâu giữa đời đóng khép

Người ta sẽ còn nhắc đến tình huống mở tỷ số gây tranh cãi của Hà Nội FC. Ở tình huống đó, nếu trọng tài thổi phạt lỗi đối với pha tranh chấp của Hà Nội FC thì có lẽ tình thế trận đấu đã khác. Nhưng bóng đá không có từ nếu. Bóng đá là địa vực mà chỉ tích tắc thôi có thể xoay chuyển cục diện, quyết định sự thành bại của một đội bóng. Nhưng phải thừa nhận rằng, cái cách mà TP.HCM thể hiện trước khi Hà Nội FC ghi bàn và ứng với tình huống mà nhiều người tin rằng họ bị thua oan thật đàng hoàng và chuyên nghiệp. Bóng đá có thể thắng, có thể thua. Bóng đá có thể tình huống này sai, tình huống kia đúng nhưng cái cách ứng xử với nó lại cho thấy nền tảng giá trị, sự chuyên nghiệp trong quản trị của đội bóng.

TP.HCM cuối cùng đã không thể viết câu chuyện cổ tích ở Cúp QG trong một mùa giải viên mãn. Nói thẳng ra, trong những cuộc đấu tay bo, đội bóng nào giành chiến thắng cũng xứng đáng. Cái thiếu lớn nhất của TP.HCM ngày hôm qua là một chút lạnh lùng, một chút sắc sảo trong những tình huống cuối cùng. Tất nhiên, không thể trách TP.HCM khi mà đối thủ của họ là một Hà Nội FC toàn năng và đang vô cùng quyết tâm tìm kiếm thứ mà họ không có.

Sự khác biệt giữa TP.HCM và Hà Nội FC hôm qua chính là tiếng nói của đẳng cấp. Nếu bàn thắng đầu tiên gây tranh cãi thì việc Hà Nội FC nhân đôi cách biệt thì thực sự là hoàn hảo. Văn Quyết thoát xuống chuyền bóng đẳng cấp cho Văn Đại vô hiệu hàng phòng ngự đối phương.

Có thể tiếc cho TP.HCM nhưng Hà Nội FC xứng đáng đi tiếp. Cuộc sống cần những câu thơ lãng mạn nhưng đôi khi, chúng ta phải lý tính trước những diễn biến xung quanh mình. Giờ là thời điểm của Hà Nội FC và họ đang đi dần đến một mùa giải lịch sử bởi bên cạnh thực lực, đội bóng này đang chơi thứ bóng đá quyết tâm, trách nhiệm. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x