
- Do có hành vi phân biệt chủng tộc với chân sút Vinicius thuộc biên chế Real, tiền vệ Gianluca Prestianni của Benfica vừa bị UEFA treo giò giò tới 6 trận.
- Sau một tháng dưỡng thương, chuyên gia chạy cánh Bukayo Saka của Arsenal đã bình phục và sẵn sàng tái xuất vào cuối tuần này.
- PSG là đội bóng mới nhất gia nhập cuộc đua nhằm có được tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa. Để có được cầu thủ này, đại diện thủ đô nước Pháp cần chi ra khoảng 80 triệu euro.

- Sau Bayern, lại vừa có thêm Arsenal bày tỏ mong muốn được sở hữu tiền vệ Anthony Gordon của Newcastle. BLĐ Chích chòe hiện treo giá cầu thủ 25 tuổi người Anh ở mức 75 triệu bảng.
- La Gazzetta dello Sport tiết lộ, tiền vệ Bernardo Silva sẽ chỉ tính đến chuyện chia tay hay ở lại Man City khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Thời gian qua, có thông tin cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đang được Juventus dành cho sự quan tâm đặc biệt.
- Theo Sky Sports, BLĐ Real Madrid sẵn sàng trả Bayern tới 160 triệu euro để đưa tiền vệ Michael Olise về Bernabeu. Theo thương vụ hoàn tất thì Olise sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất từng được Real tuyển mộ.
- Tiền vệ Rodri chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận bán kết cúp FA giữa Man City và Southampton. Đây là thông tin vừa được chính HLV Pep Guardiola của Man City tiết lộ.

- Nhằm giúp toàn đội giảm bớt áp lực, HLV Mikel Arteta đã cho các cầu thủ Arsenal được nghỉ ngơi 2 ngày mà không cần tập luyện trước khi đọ sức với Newcastle (vòng 34 Premier League 2025/26).
- BLĐ Sociedad tuyên bố họ sẽ chỉ chấp nhận để trung vệ Jon Martin ra đi nếu thu về được 50 triệu euro. Đây là thông tin đáng chú ý dành cho Barca và Real, những đội bóng đang muốn giành được Martin.
- Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu danh thủ bóng đá Pháp là Emmanuel Petit đã khuyên HLV Cesc Fabregas của Como nên chờ cơ hội được dẫn dắt Barca, thay vì nhận lời hợp tác với Chelsea.

























