- HLV Enzo Maresca đang đau đầu với tình hình lực lượng Chelsea khi một loạt ngôi sao như Cole Palmer, Tosin Adarabioyo hay Wesley Fofana phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Về phần mình, Benoit Badiashile và Romeo Lavia sắp trở lại nhưng khả năng ra sân ở màn so tài với Brighton là rất thấp. Liam Delap và Dario Essugo nằm trong danh sách chấn thương dài hạn của Chelsea, trong khi Marc Guiu và Josh Acheampong gần đây cũng vắng mặt.
- Sau Dembele, HLV Luis Enrique sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Marquinhos trong trận đấu với Barcelona tại Champions League. Cụ thể, cầu thủ người Brazil bị chấn thương cơ tứ đầu đùi trái. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 không cho biết chính xác thời gian Marquinhos phải nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, theo truyền thông Pháp, anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Barcelona vào đầu tháng tới.
- Liverpool đã nhận tin không thể buồn hơn khi trung vệ tân binh Giovanni Leoni phải ngồi ngoài 1 năm vì bị đứt dây chằng chéo trước. “Leoni bị đứt dây chằng chéo trước", HLV Slot xác nhận. "Vì vậy, cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài khoảng 1 năm. Đây rõ ràng là thông tin không mấy tích cực, đặc biệt trong bối cảnh Leoni vừa mới chuyển đến đây. Dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ. Giả sử cậu ấy đã luống tuổi thì mới thành thảm họa. Rõ ràng Leoni còn nhiều cơ hội làm lại sau chấn thương kinh hoàng này".
- Haaland sẵn sàng tái xuất. Theo xác nhận của HLV Pep Guardiola, tiền đạo Erling Haaland sẵn sàng ra sân thi đấu ở trận gặp Burnley cuối tuần này thuộc vòng 6 Premier League. Trước đó, ngôi sao người Na Uy đã dính chấn thương ở trận đấu với Arsenal, phải rời sân ở phút 76. Sau đó, anh đã bỏ lỡ trận đấu với Huddersfield thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn.
- Tiền vệ lừng danh người Tây Ban Nha, Sergio Busquets sẽ nói lời từ giã sự nghiệp vào cuối mùa giải MLS 2025. Busquets trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và dành trọn sự nghiệp đỉnh cao ở Barca. Trong 15 năm chơi bóng ở đội một Barca, Busquets đã giành 9 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 3 Club World Cup, 7 Copa del Rey và nhiều danh hiệu khác.
- Man City rục rịch đàm phán với Foden. Theo truyền thông Anh, Man City đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với Phil Foden. Ngôi sao 25 tuổi này chỉ còn hợp đồng với sân Etihad tới mùa hè năm 2027. Pep muốn giữ Phil Foden bằng mọi giá vì coi đây là thương lai của Man City.
- Theo xác nhận của HLV Mikel Arteta, Martin Odegaard sẽ trở lại tập luyện trong hôm nay và ngày mai. Ông rất hi vọng tiền vệ người Na Uy có thể ra sân ở trận đấu với Newcastle vào cuối tuần này. Anh đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất của Arsenal vì chấn thương vai.
- Tờ La Gazzetta dello Sport khẳng định Juventus vẫn muốn bán Dusan Vlahovic vào tháng 1 tới dù tiền đạo này đang thể hiện phong độ tốt ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26. Anh đã ghi 4 bàn thắng sau 5 lần ra sân, là chân sút tốt nhất của Lão bà. Đội bóng thành Turin đang tính bán tiền đạo người Serbia cho 1 trong 2 CLB Premier League là Chelsea và MU.
- ENIC, công ty sở hữu phần lớn cổ phần Tottenham do gia đình Lewis điều hành khẳng định không bán đội bóng Bắc London dù 1 tập đoàn đến từ Mỹ sẵn sàng đầu tư số tiền lên tới 4,5 tỉ bảng. Đầu tháng này, gia đình Lewis từng từ chối 2 đề nghị.
- Tiền vệ Barca, Lamine Yamal xác nhận đã bình phục và có thể trở lại sân cỏ sau khi nghỉ thi đấu 4 trận vì dính chấn thương háng. Chiều nay, trên trang cá nhân Instagram, Yamal đã đăng tải 1 video tổng hợp các bàn thắng của anh, kèm chú thích: “hey! i’m back (tạm dịch: này, tôi đã trở lại)”.
- Chia sẻ trước truyền thông, tiền đạo Bryan Mbeumo cho rằng Ruben Amorim và Thomas Frank có nhiều điểm tương đồng về phong cách huấn luyện. Anh tin rằng phương pháp mạnh mẽ và quyết liệt của Amorim sẽ sớm đưa M.U trở lại quỹ đạo ổn định.