ĐT Anh: Nỗi nhức nhối của một tập thể không thủ lĩnh

Lộc Trần
18:37 ngày 11-06-2017
Sự vắng mặt của Wayne Rooney giờ không còn nhiều bận tâm về chuyên môn nhưng nó để lại một lỗ hổng nghiêm trọng: Tam sư giờ là con sư tử không đầu.
ĐT Anh: Nỗi nhức nhối của một tập thể không thủ lĩnh
Trong đội hình xuất phát trước Scotland, Gareth Southgate có Gary Cahill, Chris Smalling và Joe Hart là những người từng giữ băng thủ quân của ĐT Anh. Vậy nhưng Southgate lại chọn Harry Kane cho lần đầu giữ trọng trách nặng nề này.

Nói đi cũng phải nói lại, Hart và Smalling mới chỉ có 1 lần làm thủ quân ĐT Anh. Cahill khá hơn đôi chút với 5 lần. So với Kane mà nói, cũng chẳng khác là bao. Nhưng điều này bộc lộ một vấn đề nghiêm trọng, người Anh đang vắng một thủ lĩnh thực sự, một người đủ tầm cả chuyên môn và tiếng nói.

Thực ra, có hay không có tấm băng đội trưởng trên tay không quan trọng. Một nhà lãnh đạo đôi khi không cần một chức vụ chính thức để ra quyết định. Nhưng đến cả những người như thế ĐT Anh cũng không có.

Trước Scotland mới đây là một tập thể tự phát. Đó toàn là những ngôi sao thượng thặng ở vị trí của mình nhưng trông không giống một khối thống nhất.

Livermore là một cái tên bất ngờ trong đội hình xuất phát của ĐT Anh
Livermore là một cái tên bất ngờ trong đội hình xuất phát của ĐT Anh

Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, cựu tiền đạo nổi danh Chris Sutton thất vọng: "Không ai bộc lộ tư chất lãnh đạo khi chúng ta thực sự cần nó. Tôi nghi ngại liệu đoàn quân của Southgate có thể làm gì tại World Cup sắp tới khi mà chúng ta vẫn còn thi đấu thế này".

Một điểm dễ nhận ra là ĐT Anh nhập cuộc không phải với tư thế của đội cửa trên, mà đáng lẽ họ phải thế. Sutton nói: "Southgate đã sai khi xếp tới 2 tiền vệ trụ Eric Dier và Jake Livermore để chống lại một đội bóng chơi với hàng thủ 5 người".

"Tôi quá thất vọng vì đã kỳ vọng nhiều hơn. Trong suốt hiệp 1 tôi luôn nghĩ 'Scotland sẽ lãnh đủ đây' nhưng rồi chúng ta không luân chuyển bóng đủ nhanh và tỏ ra quá luộm thuộm".

Dù là một trong những trận đấu quốc tế lâu đời nhất thế giới với mối thù địch truyền từ đời này sang đời khác, Scotland từ lâu đã không còn là đối thủ ngang tầm của Anh. Trong suốt 90 phút, họ cũng chỉ dứt điểm được 8 lần (so với 16 của đội khách) và chỉ một nửa trong số đó trúng đích.

Về phần mình, với thực lực vượt trội, Tam sư cầm bóng hơn 60% và chiến thắng mọi thông số khác. Lẽ ra với thế trận như trên sân nhà của mình, thầy trò Southgate phải sớm kết thúc được trận đấu, nhất là sau bàn mở tỷ số của Oxlade-Chamberlain.

Anh đang thi đâu dưới sức
Anh đang thi đấu dưới sức

Nhưng không, người Anh quay cuồng trong những phút cuối vùng lên của Scotland. Hai cú sút phạt thành bàn của Leigh Griffiths chỉ là những nỗ lực cá nhân không hơn không kém nhưng điều đó phần nào nói lên người Anh có thể sụp đổ nhanh chóng, dù cho đối phương có kém cỏi đến mức nào.

Sau trận, Southgate khen ngợi tinh thần không từ bỏ của các học trò. Nhưng có thật là các cầu thủ ĐT Anh sở hữu tinh thần mạnh mẽ đến thế? Để thua ngược chỉ sau đúng 3 phút trong một thế trận làm chủ từ đầu tới cuối, trận hòa này không phải một sự tưởng thưởng mà giống một cú ngã đau hơn.

Slovakia đã thắng Lithuania 2-1 và rút ngắn khoảng cách với người Anh xuống còn 2 điểm. Nếu tiếp tục thi đấu như trước Scotland, người Anh sẽ còn phải ôm hận.

VIDEO: Scotland 2-2 Anh
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x