
Chính là hai cầu thủ mà chỉ vài ngày trước đó, HLV Thomas Tuchel tuyên bố không thể cùng xuất hiện trên sân với Bellingham, vì họ không bổ trợ cho nhau.
Bellingham - người bị một bộ phận mô tả là cô độc, tự cao và khó hòa nhập - lại đứng trước hàng triệu người xem, được đội trưởng tuyển Anh và tiền đạo của Man City công khai ủng hộ.
Bellingham là một siêu sao toàn cầu. Anh là "gương mặt đại diện" của đội tuyển quốc gia.
Khi tuyển Anh bước lên xe buýt để rời sân bay quốc tế Tirana mới đây, Bellingham là người bị người hâm mộ Albania, nhân viên an ninh Albania và cả phóng viên Albania vây kín để xin chụp ảnh selfie nhiều nhất. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đều vui vẻ đồng ý, lịch sự và thân thiện, vì đây là điều anh phải đối mặt mỗi ngày.
Ngay cả Harry Kane - cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Anh, người đang có 28 bàn thắng sau 23 trận mùa này và vượt kỷ lục ghi bàn quốc tế của Pele - cũng không nhận được một nửa sự chú ý mà Bellingham đang phải gánh.
Và với bối cảnh ấy, chúng ta phải đánh giá con người (chàng cầu thủ 22 tuổi) và hành vi của anh. Bellingham chính là David Beckham, Wayne Rooney, Paul Gascoigne của thế hệ này - biểu tượng và kẻ gây tranh cãi, người hùng và kẻ bị chỉ trích, ngôi sao mà cả nước Anh có thể tôn vinh hoặc quay lưng tùy theo tâm trạng cũng như cách đưa tin của truyền thông.