
Danh sách triệu tập mới nhất của Thomas Tuchel đã phơi bày thực trạng khan hiếm trung phong người Anh hiện tại, với Harry Kane là tiền đạo cắm duy nhất trong nhóm 25 cầu thủ.
Dĩ nhiên, điều này phần nào đến từ chấn thương: Tuchel cho biết Ollie Watkins được cho nghỉ để quản lý một vấn đề dai dẳng; Dominic Solanke vắng mặt từ tháng 8; còn Liam Delap thì chỉ vừa trở lại thi đấu cho Chelsea sau hai tháng ngồi ngoài.
Không nên quên rằng một số cầu thủ tấn công đa năng cũng được triệu tập. Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Phil Foden và Anthony Gordon không phải mẫu số 9 truyền thống, nhưng vẫn có thể được yêu cầu đá cao nhất trên hàng công trong hai trận gặp Serbia và Albania tuần này.
Dù vậy, việc Kane là cái tên duy nhất mang đúng “chất” trung phong là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ phụ thuộc của tuyển Anh vào cầu thủ 32 tuổi. Anh là người đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của đội tuyển, trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng các lựa chọn khác trước kỳ World Cup mùa hè năm sau, và đặc biệt là cho tương lai xa hơn.
Kane đang ghi bàn cực khủng tại Bundesliga trong màu áo Bayern Munich mùa này. Nhưng chỉ có 8 tiền đạo người Anh ra sân tại Premier League từ đầu mùa, và Delap (22 tuổi) là người duy nhất dưới 26 tuổi.
Đằng sau Delap, dường như cũng không có thế hệ kế cận đang chờ cơ hội.
Đội U21 Anh tham dự EURO U21 mùa hè vừa rồi không có một tiền đạo thực thụ nào, và trong danh sách mới nhất của họ cũng chỉ có một người: Divin Mubama của Manchester City, 21 tuổi, chưa từng ghi bàn tại Premier League và đang được cho mượn ở Stoke