Chúng ta đã nói nhiều và viết nhiều về những cầu thủ nổi lên từ rất sớm và rồi đi về bi kịch khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên có bao giờ ta nói về một HLV “thần đồng”? Có lẽ bây giờ giới mộ điệu đã được chứng kiến bi kịch ấy qua hình ảnh của Julian Nagelsmann. "Chúng tôi sẽ cùng uống bia khi trở về khách sạn. Và đến ngày mai, chúng tôi mới nghĩ về PSG.” Đấy là câu nói đầy hóm hỉnh của Julian Nagelsmann cách đây 5 năm, khi người đàn ông trẻ tuổi và lịch lãm này cầm Leipzig, đánh bại Atletico Madrid, và vào bán kết Champions League mùa giải 2019/20.
Ngày hôm đó, Leipzig là "ngựa ô" của giải đấu, còn Julian Nagelsmann là một hiện tượng. Người ta không thể tìm ra đâu được một HLV nào đặc sắc như ông, chỉ mới 33 tuổi nhưng đã biến một đội bóng vô danh thành một trong những “Tứ cường” Châu Âu. Và ông hiện ra không phải bằng một bộ mặt cau có, bộ vest già nua, hay dáng vẻ đăm chiêu, mà là những bộ đồ thời trang, gương mặt tươi cười, sáng bừng trước ống kính, và đưa cho giới mộ điệu cảm giác về một chàng trai trẻ xem chiến thuật bóng đá như một trò chơi để thể hiện mình. Trước đó, bạn tin nổi không?
Ở tuổi 28 thì Julian Nagelsmann đã là HLV của Hoffenheim. Độ tuổi đã giúp ông trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Bundesliga. Ông đưa Hoffenheim vào tốp 4 trong hai mùa liên tiếp, trước khi tạo ra kỳ tích Champions League cùng Leipzig. Đến mùa hè 2021 thì Julian Nagelsmann đến Bayern Munich như một điểm hạ cánh bắt buộc của nhân vật bóng đá Đức phải đến.
Vì vậy, khi mà bóng đá Đức khép lại kỷ nguyên của những nhà vô địch World Cup 2014 là Manuel Neuer, Toni Kroos và Thomas Muller…thì người Đức chọn Julian Nagelsmann như một lẽ tất nhiên: Phải rồi, một HLV trẻ thổi vào một dòng máu trẻ. Julian Nagelsmann đã thực hiện một cuộc cách mạng tại đội tuyển quốc gia. Ông đem vào đội hình những chàng trai như Collins, Stiller, Woltemade cho đến Beier, Unda … Chiếc băng đội trưởng được giao cho Joshua Kimmich, quyền trượng tại hàng công đặt hết vào “cặp sen đầm” Jamal Musiala - Florian Wirtz.
Những cái tên vừa được kể ra đều là những ngôi sao trẻ, những chàng trai mới nổi đầy hoài bão. Vậy nhưng một chiến lược không thấy sai gì cả, mà kết quả lại không được như ý. Trách nhiệm đương nhiên là nằm ở Julian Nagelsmann. Vị HLV năm nay mới chỉ 38 tuổi, nhưng lại đưa đến cho người ta cảm giác về một sự cạn kiệt ý tưởng. Ông đã không thể xây dựng sự tự tin cho các cầu thủ như cách ông đã gieo tự tin lên Hoffenheim và Leipzig.
Ông không còn những ý tưởng đột phá, tạo ra bất ngờ cho người xem, mà lại có gì đó như sợ hãi. Ông sợ điều gì hả Nagelsmann? Phải chăng những ngày ở Bayern Munich đã đánh bại sự tự tin của Nagelsmann rồi. Bây giờ mọi thứ hệt như cách bóng đá chuyên nghiệp đã “ăn thịt” Anderson, Alexandre Pato hay Renato Sanches. Để bây giờ lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, chúng ta gặp cái chết của một thần đồng HLV.
Và đội tuyển Đức phải xử lý sớm trước khi ngồi nhà xem World Cup 2026 qua tivi.