Theo dõi thông tin

Chuyện gì đang xảy ra với ĐT Pháp?

16:59 ngày 11/06/2022
Sau 3 lượt trận ở vòng bảng A1 Nations League, ĐT Pháp đang đứng đội sổ với chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Les Bleus đang gặp vấn đề hay chỉ thử thách sự kiên nhẫn của người hâm mộ?

    Viễn cảnh ĐT Pháp có thể bị xuống hạng ở Nations League khiến người hâm mộ xấu hổ. Trong một bảng đấu vô cùng nhẹ nhàng về mặt lý thuyết, khi các đối thủ chỉ là Đan Mạch, Áo và Croatia, Pháp vẫn chưa biết thắng là gì sau lượt đi.

    Sau 3 trận đấu, Pháp thua 1 và hòa 2, ghi được 3 và thủng lưới tới 4. Không thể đổ lỗi cho bất cứ nguyên nhân nào khác ngoài sự tập trung của các cầu thủ.

    Đây là giải đấu mà HLV Deschamps triệu tập đội hình gần như mạnh nhất. Sau một mùa giải mệt mỏi, việc phải tham dự ngay Nations League là điều không một ngôi sao lớn nào mong muốn, mà tập thể Pháp toàn những người như vậy.

    Đối với họ, tự thân Nations League đã không quan trọng. Đây chỉ hơn giải giao hữu một chút và những trận đấu kiểu này thực sự vô bổ khi nó rơi vào kỳ nghỉ hè của cầu thủ.

    Điều này thể hiện toàn bộ qua sự hời hợt trong việc thi đấu. Bất chấp Pháp có dùng cả Benzema, Mbappe, Griezmann, Kante, Tchouameni, Varane, Lloris... trong một trận, họ vẫn là những con người riêng biệt chứ không hợp thành tập thể.

    Trước cả Đan Mạch và Croatia, Pháp đều dẫn bàn trước. Để rồi phải nhận bàn thua quyết định sau phút 80. Cá biệt ở trận gặp Đan Mạch là phút 88. 

    ĐT Pháp không có sự tập trung cao nhất

    Sự mất tập trung về cuối trận là điều không thể xảy ra ở các giải đấu nghiêm túc, còn với Pháp, họ thậm chí còn chẳng hề buồn khi thua trước Đan Mạch.

    Mới nhất, ở trận hòa 1-1 với Áo, hàng phòng ngự của Deschamps đã chơi như mơ ngủ trước hàng công không hề được đánh giá cao với chỉ Arnautović và Weimann. Nhưng chỉ với một pha giàn xếp cơ bản, Áo đã xuyên thủng được lưới của Lloris. Bàn gỡ của Pháp trong hiệp 2 cũng hoàn toàn là một nỗ lực cá nhân của Mbappe. 

    "Từ những gì chúng tôi có thể làm, tôi hài lòng. Trong trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt nên các cầu thủ lẽ ra phải được đền đáp xứng đáng. Áo thi đấu rất chắc chắn với cường độ cao. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trong hiệp hai, nhưng thiếu hiệu quả", chính những phát biểu của Deschamps cũng nói rõ tư tưởng của ĐT Pháp với giải đấu này.

    Ở trận đấu tiếp theo gặp Crostia vào rạng sáng ngày 14/6, nếu tiếp tục không thắng, khả năng Pháp phải xuống hạng ở Nations League sẽ lớn hơn bao giờ hết.

    Bây giờ, cơ hội dự VCK Nations League đã không còn nằm trong tay, nhưng quyền tự quyết để trụ hạng thì vẫn thuộc về Les Bleus. Vấn đề là họ phải tự trả lời thắc mắc trong đầu mình: Thi đấu để làm gì?

    Vì danh hiệu thì quá xa vời và không thực tế. Còn nếu vì danh dự thì hãy chấn chỉnh ngay đi trước khi thảm họa đến.

    Hà Trang • 16:59 ngày 11/06/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay