Ribery vẫn đam mê chơi bóng, anh không hề quên những gì anh nợ bóng đá Pháp. Anh vừa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất khi giúp Bayern vô địch cúp bóng đá 6 người Beckenbauer. Ribery nói về sự gắn bó với Bayern, tình yêu với nước Pháp và lý do vì sao lại học nghề HLV ở Italia.
Ribery cũng bày tỏ: “Tôi yêu nước Pháp, đất nước của tôi! Zizou ư? Anh ấy là hình ảnh đẹp nhất về đất nước tôi, về bóng đá Pháp. Anh ấy là điều tuyệt vời nhất là Les Bleus có thể có. Nhắc đến Zizou là nhắc đến những rung cảm đẹp đẽ nhất của bóng đá…”.
L’Equipe: Chào Franck, anh có cảm thấy vui khi lại được khoác lên mình chiếc áo đấu của Bayern Munich không?
Franck Ribery: Tôi đã từng chơi một lần với đội "những huyền thoại", một trận đấu nhỏ giữa chúng tôi, tại Allianz Arena. Nhưng đây là sự tôn vinh dành cho "Kaiser" (Frank Beckenbauer) và kỷ niệm 125 năm thành lập Bayern. Luôn có điều gì đó thật đặc biệt khi mặc lại chiếc áo này. Đây là một vinh dự và niềm vui rất lớn. Ngoài ra, khi gặp lại đồng nghiệp, rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm lại ùa về trong tôi.
Cụ thể hơn là gì?
Trận đấu cuối cùng của tôi với Arjen Robben và ở Munich. Chúng tôi đã cùng nhau làm điều đó trước Frankfurt (5-1, ngày 18/5/2019; sau đó cả hai đều vào sân tr