
Ngày hôm ấy là thứ Sáu, 13/11/2015 - ngày mà cả nước Pháp sẽ không bao giờ quên. Baure, khi đó 64 tuổi, nhân viên an ninh đến từ Marseille, đang làm nhiệm vụ tại trận giao hữu giữa Pháp và Đức - một buổi tối tưởng chừng vô hại, nhưng nhanh chóng biến thành thảm họa kinh hoàng.
Kẻ khủng bố, sau này được xác định là một trong ba kẻ đánh bom tự sát, đã tìm cách vào cổng H song bị một nhân viên khác ngăn lại vì từ chối kiểm tra người. Vài giây sau, hắn kích nổ.
"Bất chợt có một vụ nổ. Tôi thấy mình ngã xuống đất, cổ chân trái đau nhói, tai ù đi, và có một vết rách nhỏ gần mắt. Trong vài phút sau đó, tôi cảm thấy toàn thân đau buốt", Baure kể lại.
"Lực nổ cực mạnh, mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Ban đầu tôi nghĩ có vụ rò rỉ khí gas dưới lòng đường. Nhưng ở bệnh viện, cảnh sát nói: 'Không, không phải đâu. Đó là bom'. Bạn không bao giờ tưởng tượng nổi có người lại muốn tự nổ tung như thế".
Nhờ trạm y tế chữ thập đỏ đặt ngay gần vị trí làm việc, ông được sơ cứu kịp thời và chuyển vào viện. Tuy nhiên, chấn thương ở chân trái khiến ông phải nghỉ việc hai năm rưỡi. Là cựu quân nhân trong lực lượng y tế của quân đội Pháp, Baure vẫn nói nhẹ đi: "Mọi chuyện rồi cũng ổn. Nhưng tôi biết mình hoàn toàn có thể đã không còn ở đây".