Bùi Tấn Trường và cuộc đời truân chuyên

Thiên Minh
14:51 ngày 18-06-2021
Thủ môn Bùi Tấn Trường đã livestream trong ngày đầu cách ly khi về nước. Anh đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời và về sự nghiệp truân chuyên của bản thân.

“Tôi sợ con cái tự ti khi đọc tin ba mình là người không tốt”

Ba trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là những trận đầu tiên sau 5 năm vắng bóng ở ĐTQG của thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cơ hội để thủ thành người Đồng Tháp vượt qua những định kiến về các sai lầm trong quá khứ. Có giai đoạn sau khi hết hợp đồng với B.Bình Dương, Tấn Trường chưa được CLB nào liên hệ. Anh kể rằng lúc đấy mình livestream để tâm sự cho đỡ buồn. Số người theo dõi livestream của anh chỉ khoảng vài chục người. Trong số đó, không ít người vẫn chỉ trích những sai lầm của anh.

“Tôi là con người mà, là con người thì có thiếu sót. Tôi mà hoàn thiện quá thì đâu bắt gôn ở Việt Nam mà đã đi nước ngoài rồi”, Tấn Trường tâm sự với hơn chục nghìn người theo dõi livestream của anh tối ngày 17/6. Con số ấy cũng khiến anh hạnh phúc, khi công sức của mình đã được đông đảo mọi người trân trọng. “Các bạn có dám chắc cả đời không sai không. Tôi không quan tâm đến nhận xét về bản thân mình và luôn tập trung thi đấu để đạt kết quả tốt. Trận nào kết quả không tốt, tôi buồn lắm!”.

Bùi Tấn Trường lo gia đình bị ảnh hưởng vì những trận đấu không tốt của bản thân - Ảnh: Đức Cường

Tấn Trường bày tỏ nỗi sợ nhất của anh không phải là mình bị chỉ trích mà gia đình của anh bị ảnh hưởng từ bía rìu dư luận. Anh tâm sự thật lòng: “Trong nhiều trận đấu, tôi rất lo lắng bởi khoảng thời gian trước tôi hay bị sai lầm nên sợ bị chỉ trích. Bản thân tôi sao cũng được nhưng tôi sợ gia đình, con cái bị ảnh hưởng tâm lý.  Tôi có thể vượt qua được và tiếp tục chơi bóng. Thế nhưng tôi sợ con cái sẽ tự ti khi đọc thông tin người ta nói ba mình là người không tốt, bán độ. Vì thế trước mỗi trận đấu tôi rất áp lực”.

Cuộc đời giông bão của Tấn Trường

Tuổi thơ của Tấn Trường đầy sóng gió. Thoạt đầu, anh không chọn nghề bóng đá. Bởi với anh khi đó, bóng đá là một ước mơ gì đó quá tầm. Anh tâm sự: “Tôi lớn lên tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Khi tôi còn nhỏ ba mẹ đã chia tay. Mẹ tôi buôn bán ở chợ và một mình nuôi 4 anh chị em tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thương mẹ, mẹ đi làm gì tôi cũng đi theo.

Lúc 9 tuổi tôi mơ làm tài xế để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Thời điểm đó tôi từng đi bán vé số để kiếm tiền và một phần là để có tiền chơi cá cược. Ở quê tôi những trò: đá banh, số đề, đá gà… ai cũng biết nên từ nhỏ tôi đã bị nhiễm và biết chơi những trò này. 

12 tuổi tôi theo mẹ đi buôn trái cây và đã biết hút thuốc lá. Khi mẹ đi bán thịt heo, hằng đêm 1h sáng tôi theo mẹ đi lấy thịt heo và sau đó một mình đi xe honda chở theo 30-50kg để giao cho các quán.  Có lần tôi bị ngã giữa đêm và khóc quá trời do không thể khiêng được giỏ thịt lên xe. 13 tuổi tôi đi đội cát thuê kiếm tiền, mỗi buổi được 12.000 đồng, đưa bà ngoại 7.000 đồng và giữ lại 5.000 đồng đi đánh bài". 

Tấn Trường trải qua một tuổi thơ sóng gió, một sự nghiệp bóng đá truân chuyên - Ảnh: Minh Anh

Anh tiếp tục kể: “Tôi nghỉ học từ khi hết lớp 8 và một mình ra Vũng Tàu làm thuê. Một năm học chỉ có một trăm mấy chục ngàn mà gia đình còn nợ lên nợ xuống. Nên tôi quyết định nghỉ. Tôi cùng thằng bạn ra Vũng Tàu để kiếm việc. Tôi làm một tháng trời mà một ngày chỉ kiếm được 6.000 đồng. Đỉnh điểm cao nhất chỉ có thể là 10.000 đồng.

Tôi làm ở một công ty hải sản, cực lắm. Tôi còn bị rách bao tay, ăn vào cả đầu ngón tay làm không thể bằng người ta được. Tôi quay trở lại thói quen xấu ngày xưa. Đó là ăn cắp vặt. Trong đó có cả nhỏ em gái tôi nữa. Nó chỉ phụ tôi thôi. Tôi giao cho nó đồ ăn cắp. Tôi đi ra trước. Nó đứa đi sau bị bảo vệ bắt. Nó khóc quá trời. Tôi không biết làm gì hết. Lúc đấy mẹ tôi ra. Tôi chạy ra báo với mẹ. Mẹ tôi chạy lại xin lỗi quá trời. Mấy ông bảo vệ cũng tha. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể quên được”.

Rồi mẹ con anh chuyển sang làm nghề bán chôm chôm. 14-15 tuổi, anh đã chạy xe mua 100 kg chôm chôm về bán. Lần đầu thì gia đình bán ổn. Nhưng về sau bán ế quá, cả nhà ăn chôm chôm trừ cơm. “Rồi khi về quê được 2 tuần thì có thằng em rủ tôi đi đá bóng”, Tấn Trường chia sẻ. “Thời điểm đó đội U16 Đồng Tháp tuyển cầu thủ năng khiếu nên tôi đi theo người quen tham gia. Đội không có thủ môn và tôi được giao nhiệm vụ bắt ở một đội của huyện. Đội thua cả 4 trận. Trận đầu thua 10-1, trận thứ 2 thua 10-0, trận thứ 3 thua 5-1 và trận cuối thua 4-0. 4 trận, tôi thủng lưới 29 quả. Có ai tin giờ tôi là thủ môn của đội tuyển Việt Nam không. Phải nói rằng khi 15 tuổi, đứng trong khung thành quá lớn. Tôi chụp tay không và chân không. Tôi không biết cách bắt, không biết cách phát bóng. Đối thủ cứ đến cầu môn là sút kiểu gì cũng vào. Tôi ngố quá, không biết chơi bóng đá chuyên nghiệp là gì”.

Sau giải đó, Tấn Trường đi làm được 2 tuần thì nhận được thông báo tuyển chọn vào đội năng khiếu. Mẹ anh không cho đi đá bóng vì sợ gãy tay, gãy chân nguy hiểm. Thời điểm đó, người cậu của Tấn Trường chính là ba của cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình là người đã động viên mẹ anh để cho anh đi theo bóng đá. Đó có thể xem là khởi đầu cho cả một cuộc đời có vui, có buồn, có thành công, có thất bại và có nước mắt của Tấn Trường.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • ĐT Việt Nam: 'Đỉnh của chóp' ĐT Việt Nam: 'Đỉnh của chóp'

    ĐT Việt Nam lại thiết lập một cột mốc mới khi giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi vực châu Á. Trong mỗi chúng ta hẳn ai cũng có một ước vọng rất đỗi bình thường, đó là thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục lật thêm một trang mới trong cuốn biến niên sử bóng đá nước nhà.

  • ĐT Việt Nam: Hành trình đi tìm hạnh phúc! ĐT Việt Nam: Hành trình đi tìm hạnh phúc

    Nếu chiếc vé có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á là niềm hạnh phúc của thầy trò HLV Park Hang Seo và hàng triệu người hâm mộ ĐT Việt Nam, vậy thời gian chuẩn bị là cả một hành trình.

  • Đội tuyển Việt Nam có thêm đối tác đồng hành Đội tuyển Việt Nam có thêm đối tác đồng hành

    Theo thỏa thuận hợp tác, Bia Saigon sẽ là nhà tài trợ độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển Việt Nam, gồm đội tuyển bóng đá nam quốc gia, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển bóng đá nam U22/23/Olympic, trong các hoạt động thi đấu trong nước và quốc tế.

  • Làm thế nào để HLV Park Hang Seo không đi vào vết xe đổ của Kiatisak? Làm thế nào để HLV Park Hang Seo không đi vào vết xe đổ của Kiatisak?

    Sau 4 năm hoàng kim cùng đội tuyển Thái Lan, Kiatisak phải chia tay “Bầy voi chiến” một cách đầy cay đắng do thành tích không tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Vậy, HLV Park Hang Seo có đi vào vết xe đổ của Zico Thái, khi Việt Nam cũng đã đi đến vòng loại dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục.

  • ĐT Việt Nam xuất sắc vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Dấu ấn đậm nét từ thầy Park ĐT Việt Nam & dấu ấn đậm nét từ thầy Park

    ĐT Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Để có được mốc son chói lọi như vậy, trong suốt hành trình của ĐT Việt Nam mang dấu ấn đậm nét của HLV Park Hang Seo.

  • ĐT Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022: 'Liệu cơm gắp mắm' ĐT Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022: 'Liệu cơm gắp mắm'

    Sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn nhiều nên ĐT Việt Nam cần phải có quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mới có hy vọng giành được kết quả khả quan ở vòng loại thứ ba.

  • Đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Vùng nước lợ Vùng nước lợ của đội tuyển Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam đã bơi ra “vùng nước ngọt ao làng” Đông Nam Á. Nhưng để vẫy vùng biển lớn châu Á với thầy trò Park Hang Seo vẫn là một thử thách chưa tới tầm. Ở vùng nước lợ giữa sông quê và biển lớn, đội tuyển Việt Nam sẽ xử lý ra sao?

  • Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng ĐT Việt Nam Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng ĐT Việt Nam

    Hôm nay (17/6), Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng thành tích xuất sắc của ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á. Nội dung thư như sau:

  • Những siêu dự bị bước ra ánh sáng của đội tuyển Việt Nam Những siêu dự bị bước ra ánh sáng của đội tuyển Việt Nam

    Bùi Tấn Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy và Trần Minh Vương là những cầu thủ có dịp bước ra ánh sáng và khẳng định mình, trong 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở đội tuyển Việt Nam.

  • ĐT Việt Nam: Vị trí nào cho Minh Vương? Vị trí nào cho Minh Vương ở ĐT Việt Nam?

    Một đường chuyền kiến tạo, một bàn thắng vào lưới đối thủ, đó là những gì mà Trần Minh Vương để lại chỉ sau 30 phút góp mặt trong trận đấu mà ĐT Việt Nam đã thua 2-3 trước UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

  • Tiền vệ Tuấn Anh mua sách từ UAE, chuẩn bị “hành trang” cách ly Tiền vệ Tuấn Anh mua sách từ UAE, chuẩn bị “hành trang” cách ly

    Trước khi cùng ĐT Việt Nam trở về nước từ UAE, tiền vệ Tuấn Anh đã tranh thủ bổ sung vào bộ sưu tập sách của mình bằng việc tậu thêm nhiều cuốn sách để “giết thời gian” trong 7 ngày cách ly tại TP.HCM.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x