Những ngày qua, câu chuyện được quan tâm nhất chính là ĐT Việt Nam cùng hành trình đáng nhớ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Việc ĐT Việt Nam chiếm sóng trong dư luận xã hội là niềm tự hào đặc biệt với những người làm bóng đá. Bởi, rất lâu rồi, bóng đá mới có được địa vị đặc biệt đến như vậy. Bóng đá nói cho cùng là một trò chơi. Nhưng, nếu chúng ta biết thúc đẩy nó, phát triển nó thì sân chơi này có giá trị đặc biệt với cộng đồng, với đất nước.
ĐT Việt Nam bằng hành trình kiến tạo lịch sử của mình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ cho tới quảng đại quần chúng. Từ trong nước đến nước ngoài, tất cả đều nói về bóng đá với niềm tự hào về sức mạnh Việt Nam. Bóng đá không chỉ là cây cầu kết nối trái tim người Việt mà còn tạo ra niềm tin, động lực để chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
World Cup là giấc mơ lớn của mỗi nền bóng đá, đặc biệt là những đội tuyển đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới. Chúng ta không tự ti khi nói về thực trạng của mình. Nhưng, chúng ta không chấp nhận thực tại và cố gắng thay đổi nó bằng hoài bão lớn của mình. Hành trình của bóng đá Việt Nam những năm qua không gì khác là tầm nhìn vươn khơi. Nó thể hiện giấc mơ hội nhập. Nó phản ánh khát vọng của một dân tộc. Rằng, chúng ta bằng ý chí, nghị lực và sức mạnh nội tại của mình sẽ gây dựng thành công một vị thế mới.
Bóng đá có thể thắng, có thể thua. Nhưng, khát vọng và niềm kiêu hãnh không bao giờ được phép đánh mất. Và hơn thế nữa, một chiến công dù lớn thế nào cũng không phải là cái đích cuối cùng cho một nền bóng đá. Chúng ta phải tiến lên, bởi đó là lẽ thường của sự vận động. Tiến lên Việt Nam!