
Thật ra, ở Việt Nam có rất nhiều... Messi. Đặc biệt là ở sới phủi, cứ thấy anh chàng nào thấp thấp, có cái chân trái khéo léo, thích kéo rê, dắt bóng khiến người xem thích mắt, là người ta lập tức đặt cho biệt danh Tèo “Messi”, Kun “Messi”, Kờ “Messi”… Có khi trên cùng một mặt sân, hai bên chiến tuyến có đến 4-5 Messi đối đầu nhau. Thế là bình luận viên đọc líu cả lưỡi, còn người xem thì hoa cả mắt.
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng không thiếu những Messi như thế. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là những danh xưng vui vẻ, bởi không phải cầu thủ nào cũng thích bị gán ghép với một tượng đài. Công Phượng từng được báo chí trong nước lẫn quốc tế giật tít là “Messi Việt Nam”. Nghe cũng sướng tai, cũng có vẻ rất gì và này nọ. Công Phượng khéo léo, rê dắt lắt léo, từng có những pha solo hay đá phạt để đời. Chỉ có điều, Messi của chúng ta thuận chân phải.
Người còn lại thường được gắn với biệt danh ấy là Quang Hải. Tiền vệ này có điểm tương đồng với Messi thật khi cũng thuận chân trái, là mẫu cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi, tạo ra những khoảnh khắc xử lý khác biệt và khiến trận đấu đổi chiều bằng một đường chuyền hay cú sút. Nhưng cũng như Công Phượng, Quang Hải từng khẳng định anh chỉ là Quang Hải, chứ không phải phiên bản của bất kỳ ai.

Khi Messi nói lời chia tay ĐT Argentina sau gần hai thập kỷ gắn bó, chúng tôi chợt nhớ đến Quang Hải, người được xem là một trong những cầu thủ Việt Nam có nhiều nét tương đồng với siêu sao người Argentina. Trớ trêu thay, cái tên Quang Hải lại trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán về chuyện chia tay ĐTQG, sau khi anh rời đội tuyển vì chấn thương.
Thông tin ấy khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí sốc. Quang Hải mới 29 tuổi, vẫn còn đủ thời gian và khả năng cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nữa. Chúng tôi nhớ có một CĐV bình luận rằng: “Messi gần 40 tuổi mới chia tay ĐTQG, còn Quang Hải chưa tròn 30 thì chắc ai đó ‘chém gió’ rồi đồn ra ngoài thôi. Làm gì có chuyện đó”.
Ngẫm cũng có lý. Chuyện Quang Hải giã từ ĐTQG nghe chẳng khác nào một trò đùa “Cá tháng Chín”. Mà nếu là chuyện đùa thật, có lẽ cũng chẳng vui, bởi người hâm mộ chưa sẵn sàng nghĩ đến ngày thiếu một trong những gương mặt đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam.

Thời gian rồi sẽ trả lời tin đồn ấy có bao nhiêu phần trăm sự thật. Còn lúc này, thật vui khi Quang Hải đã trở lại thi đấu trong màu áo CAHN tại giải đấu cấp CLB Đông Nam Á. Đôi chân của người đội trưởng chưa thật nhanh, những bước chạy chưa hoàn toàn thanh thoát, nhưng đẳng cấp và sự khác biệt vẫn còn nguyên đó. Một khoảnh khắc xử lý, một đường chuyền mở ra cơ hội, vẫn đủ để người ta nhận ra Quang Hải.
Hy vọng anh sớm tìm lại trạng thái tốt nhất, tiếp tục trở lại và cống hiến cho ĐTQG. Bởi sau một giải đấu vắng bóng Quang Hải, người hâm mộ bắt đầu thấy nhớ anh. Và đôi khi, chỉ cần nỗi nhớ ấy thôi cũng đủ để hiểu một cầu thủ còn quan trọng đến nhường nào.























