Trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel): "Đối đầu với HAGL là một... ca khó"

“Đối đầu với HAGL thật không dễ về tinh thần lẫn chuyên môn. Nhưng “ăn cây nào thì rào cây đó”, tôi và các đồng đội sẽ cố gắng chơi một trận tưng bừng trước đội bóng cũ của mình”, Bùi Tiến Dũng bắt đầu cuộc trò chuyện khi Viettel của anh phải chống lại HAGL, đội bóng mà anh nói rằng như có duyên nợ từ lâu.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel): "Đối đầu với HAGL là một... ca khó"

DUYÊN NỢ PHỐ NÚI

- Phóng viên: Chào Tiến Dũng. Tôi đã thấy anh gãi đầu, có lẽ nói như Đình Sơn - người bạn thân của anh - thì đối đầu với HAGL là một “ca khó”?
- Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Đúng là một “ca khó”. Anh cứ thử tưởng tượng đi, HAGL là những người bạn cùng ăn, cùng ở, cùng tập luyện, cùng chiến đấu bên tôi cả năm trời, bây giờ chúng tôi phải ra sân và đứng ở hai đầu chiến tuyến thì quả là rất khó nghĩ.

- Có vẻ như anh đang bị tình cảm chi phối?
- Tôi cũng không biết như thế nào nhưng đúng là bóng đá có những thứ nói khó nên lời.

- Anh từng khoác áo U19 Việt Nam, U21 HAGL rồi đội 1 HAGL, đấy là một khoảng thời gian khá dài. Chính anh đã nói đấy là quãng thời gian mở ra cho anh những cánh cửa tương lai…
- Đúng thế. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác được gọi lên đội U19 Việt Nam sau VCK U19 QG năm 2014 được tổ chức trên sân Pleiku. Tôi cảm thấy vui sướng khi được tập luyện cùng với những người bạn từng khiến hàng triệu người hâm mộ yêu mến như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Văn Sơn… Cũng không ngờ rằng, tôi lại được ưu ái một chỗ trong đội hình của thầy Guillaume Graechen từ U19 Việt Nam, U21 HAGL và kể cả khi tôi được Viettel cho HAGL mượn nửa mùa bóng tại V-League 2015. Nói thật, nếu không có quãng thời gian này thì chẳng ai biết đến Tiến Dũng.


- Chúng ta sẽ hỏi thẳng và nói thật nhé, anh ngại cầu thủ nào nhất của HAGL?
- Tất cả, họ đều là những cầu thủ chơi bóng đầu óc, có kỹ thuật và đầy tốc độ. Hơn thế nữa, HAGL kiểm soát bóng rất giỏi và vì vậy, để lấy bóng trong chân họ là một công việc rất khó. Ví dụ, nếu chiều nay tôi phải kèm Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy… thì thật là “khổ” cho tôi (cười).

- Nhưng anh đã “đi guốc trong bụng” họ còn gì?
- Họ cũng chẳng lạ gì tôi cả. Điểm mạnh, điểm yếu của tôi có lẽ họ đã biết để nắm “thóp” tôi rồi.

- Vậy theo anh, Viettel sẽ phải làm gì để đánh bại HAGL?
- Cái này có lẽ Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ và có đối sách khi thi đấu với một đối thủ như HAGL.

“HAGL SẼ LÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Ở ĐTQG”

- Vừa qua, được HLV Hữu Thắng gọi lên ĐTQG, cảm giác của anh thế nào?
- Thật vinh dự bởi bản thân tôi đã nghĩ rằng, mình chẳng có cửa lên ĐT Việt Nam.

- Vì sao?
- Vì đơn giản, đội tuyển có rất nhiều cầu thủ giỏi, có thương hiệu và đang chơi tại V-League.

- Cảm giác phải ngồi dự bị với một cầu thủ trẻ đôi khi không dễ chịu đúng không?
- Chắc nhiều đồng nghiệp cũng ước được ngồi dự bị như tôi (cười).

- Người ta nói anh là “của để dành” cho tương lai gần, mà cụ thể là SEA Games 2017…
- Tôi không biết nữa, mỗi ngày ở đội tuyển, được chơi bên cạnh những anh lớn, tôi có cho mình rất nhiều kinh nghiệm bổ ích. 


- Nếu phải chọn một người để đá cặp với mình thì anh sẽ chọn ai?
- Thật khó vì HLV sẽ nhận ra ai hợp với ai và họ bổ khuyết cho nhau cái gì. Tôi thích tất cả những trung vệ mà ĐT Việt Nam đang có, bởi họ đều là những cầu thủ giỏi, là tấm gương mà tôi phải phấn đấu noi theo.

- Anh là cầu thủ duy nhất của Viettel, hay như người ta thường nói là “lính Thể Công”, lên tuyển. Anh muốn nói gì?
- Ở Viettel còn có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ tương lai rất nhiều đồng nghiệp của tôi xứng đáng được gọi lên các ĐTQG. Còn nói về Thể Công, có lẽ tôi và rất nhiều cầu thủ khoác áo Viettel đều mơ về viễn cảnh đội bóng biểu tượng của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại.

- Nhắc đến các lò đào tạo có lẽ phải nhắc đến HN.T&T, SLNA, PVF… chứ không chỉ HAGL hay Viettel. Đấy có phải là tương lai của bóng đá Việt Nam?
- Đúng vậy, đó là những lò đào tạo danh tiếng, chất lượng nhưng theo tôi HAGL sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất khi lên ĐTQG.

- Cám ơn anh về cuộc trao đổi!

VÀI NÉT VỀ TIẾN DŨNG
- Sinh năm 1995 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh
- Cao: 1m75; Nặng: 69kg
Các đội bóng đã qua
- Năm 2008: Trẻ QK4
- Năm 2009: Viettel
- Năm 2014: U19 Việt Nam
- Năm 2015: HA.GL (nửa mùa), U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam
- Năm 2016: Trở lại Viettel; Tham dự VCK U23 châu Á 2016, vòng loại World Cup 2018.
Thành tích
- Á quân U19 ĐNÁ 2014, U22 ĐNÁ -  Cúp Hassanal Bolkiah 2014
- Vô địch U21 Quốc tế 2014 và 2015
- HCĐ SEA Games 28
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x