Qua câu chuyện mà De la Fuente, chúng ta sẽ thấy được chân dung của một HLV hiện đại, về những quan điểm của cá nhân ông liên quan đến triết lý bóng đá hay thiên tài Yamal mà ông đang may mắn được sở hữu. Hơn nữa, dáng vẻ bề ngoài có phần “bặm trợn” với cái đầu trọc của De la Fuente cũng không thể che giấu đi sự tinh tế, nhạy cảm của một chiến lược gia thông minh, của người đàn ông có sức hút…
Từ nhà cầm quân vô danh
Có thể nói, trước khi vô địch EURO 2024 cùng ĐT Tây Ban Nha, câu chuyện về De la Fuente có chút khác biệt. Đó là câu chuyện về một người đàn ông 61 tuổi khi ông tiếp quản La Roja từ Luis Enrique, không hẳn là ít tiếng tăm mà là gần như không có tiếng tăm gì.
Trước khi theo nghiệp cầm quân, De la Fuente là một hậu vệ cánh tại Bilbao và Sevilla. Khi còn là cầu thủ, ông được biết đến như một con người trầm tính, kín đáo, không tên tuổi. Ngay cả khi đã trở thành HLV, ban đầu ông hơi ngượng ngùng trước công chúng. Tuy nhiên, khi trò chuyện thì ngược lại, De la Fuente là người ấm áp, nhiệt tình, dễ chịu, thực sự có sức lôi cuốn.
De la Fuente không có kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao. Nghiệp cầm quân cấp CLB cũng đầy trắc trở. Ngoại trừ thời gian tại vị lâu ở đội bóng hạng ba Portugalete (1997-2000) và Bilbao (2009-2011) thì nơi nào ông cũng chỉ dẫn dắt tối đa là 1 mùa thì bị sa thải. Tại Alaves, ông thậm ch&i