Từ việc thay thế Rodri ở ĐT Tây Ban Nha, cho tới lời từ chối Liverpool để ở lại Sociedad, tiền vệ 26 tuổi đều điềm tĩnh đón nhận mọi thứ theo cách nhẹ nhàng nhất. Zubimendi chia sẻ rằng, việc nhận lời Mikel Arteta vì bản thân tìm thấy Arsenal là môi trường lý tưởng nhất.
Anh khẳng định việc tới Arsenal là rời khỏi vùng an toàn nhưng anh cũng tự tin The Gunners chiêu mộ anh vì rất thích phong cách chơi bóng của anh. “Tôi tự nhủ mình phải thích nghi với bóng đá Anh, nhưng Arsenal ký hợp đồng với tôi vì họ thích những gì tôi làm”, Zubimendi nhấn mạnh.
HLV Mikel Arteta và chú chó Win cũng vậy. Đều thích những gì Zubimendi làm. Vào một ngày tháng Bảy, khi anh bước qua cánh cửa trung tâm huấn luyện Arsenal, chú chó Labrador màu sô cô la của CLB, một chú chó trị liệu mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mang tới để đem lại sự bình tĩnh mà ông mong muốn cho tân binh, là người đầu tiên chào đón anh. "Thật tuyệt vời. Tôi đến cùng bố mẹ, người đại diện, và nó tiến thẳng đến chỗ tôi, ngồi cạnh tôi, lăn lộn dưới chân tôi như thể chúng tôi quen nhau từ kiếp trước vậy; thật tuyệt vời!", Zubimendi vừa cười vừa chia sẻ.
Đó cũng là điều Zubimendi mong muốn, một phần của kế hoạch. "Nó hơi giống con của cậu đấy", GĐTT Andrea Berta nói khi Win dựa vào chân tiền vệ này một cách tin cậy.
Chú chó Lea của Zubimendi vẫn chưa đến được London và anh hy vọng lại đư