Andre Silva, kẻ bị ruồng bỏ quay lại hành hạ Italia

VỊNH SAN
13:39 ngày 12-09-2018
Vài tháng trước, người Italia lắc đầu ngán ngẩm với Andre Silva. Anh là một kẻ thất bại toàn diện sau 1 năm khoác áo Milan. Nhưng bây giờ, họ buộc phải nhìn tiền đạo Bồ Đào Nha bằng một con mắt khác khi anh sút tung lưới chính ĐT Italia.
Andre Silva, kẻ bị ruồng bỏ quay lại hành hạ Italia
Phút 48 tại sân Da Luz rạng sáng qua, những người Italia, nhất là cặp trung vệ Alessio Romagnoli và Mattia Caldara, không thể tin vào mắt mình. Làm thế nào Andre Silva, gã chân gỗ chỉ vỏn vẹn 2 bàn sau 24 lần ra sân tại Serie A trong màu áo Milan mùa giải trước, lại có thể thực hiện cú dứt điểm tinh tế và đẳng cấp đến vậy? 

Đó là khi Silva nhận bóng bằng chân phải, sau đó quay người và tung ra cứa lòng bằng chân trái vào góc xa làm tung lưới Antonio Donnarumma, một người Milan khác. Chỉ cần một bàn thắng đó là đủ để Bồ Đào Nha có được 3 điểm, đồng thời khiến Azzurri tiếp tục trải qua trận thứ 4 không biết đến chiến thắng. Và sau khi cảm nhận đủ sự cay đắng, họ trở lại với câu hỏi, tại sao kẻ đâm nhát dao kết liễu lại là Silva, mà không phải ai khác. 

Phải thành thật, tiền đạo 22 tuổi được Milan mua về với giá 38 triệu euro đã chơi rất tệ trong mùa giải trước. Tuy nhiên nó đến từ việc Silva gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường cũng như phong cách bóng đá Serie A, không phải vì anh không đủ tốt. Một trong những minh chứng cho lập luận này là khi bước ra châu Âu (tại Europa League), Silva vẫn tỏa sáng với 6 bàn thắng, đạt hiệu suất bình quân 120 phút/bàn, tốt hơn nhiều khi chơi tại Serie A (461 phút/bàn).

Sang mùa này, được cho mượn ở Sevilla, Silva cũng không mất nhiều thời gian để khẳng định giá trị. 3 trận đã qua tại La Liga, anh ghi 3 bàn chỉ với 11 cú dứt điểm (tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn lên tới 27,2%, cao hơn 5,7% mùa trước).


Tiếp đà hưng phấn, Silva nhanh chóng nắm lấy cơ hội Cristiano Ronaldo vắng mặt để tỏa sáng tại ĐT Bồ Đào Nha với bàn thắng vào lưới Azzurri. Để nhấn mạnh nỗi đau của người Italia, tiền đạo 22 tuổi cũng nói sau trận đấu, rằng những cầu thủ Milan đều là bạn bè của anh. Nhưng trên sân, “không có chỗ cho tình bạn, chỉ có tinh thần quyết chiến vì màu cờ sắc áo của Bồ Đào Nha”. 

Bây giờ, Silva đã làm nên lịch sử khi là cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên ghi bàn ở UEFA Nations League. Chưa hết, đó cũng là pha lập công thứ 13 của anh sau 28 lần ra sân cùng Seleccao. Vẫn biết mọi so sánh là khập khiễng, song các thống kê nói lên rằng, Silva tốt hơn Ronaldo bởi trước đây, CR7 chỉ ghi được 9 bàn sau 28 trận đầu. Một lần nữa, Silva khẳng định chỗ đứng vững chắc trong đội bóng của Fernando Santos, đồng thời mang đến lời giải cho bài toán phụ thuộc Ronaldo. Sau 1 năm đen tối, tương lai của gã chân gỗ tại Milan ngày nào trở nên xán lạn hơn bao giờ hết.

Silva không kém nhiều so với Ronaldo
Với 13 bàn sau 1.912 phút thi đấu cho ĐTQG, bình quân cứ 147 phút, Silva lại “nổ súng” một lần. Tỷ lệ này không thua kém quá nhiều so với Ronaldo, người cần 143 phút cho mỗi bàn thắng cho Bồ Đào Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • ĐT Italia thất bại toàn tập với bộ khung Milan ĐT Italia thất bại toàn tập với bộ khung Milan

    Trận thua 0-1 của Italia trước Bồ Đào Nha rạng sáng qua đánh dấu một ngày buồn của bộ khung Milan trên Azzurri. Họ chơi không như kỳ vọng của HLV Roberto Mancini.

  • ĐT Italia: Mancini cạn nguồn tiền đạo ĐT Italia: Mancini cạn nguồn tiền đạo

    Sau 2 trận tại Nations League, ĐT Italia chỉ giành được 1 điểm nhưng nghiêm trọng nhất là việc HLV Roberto Mancini không tìm được một hàng công ưng ý.

  • Balotelli bị HLV Mancini trục xuất khỏi ĐT Italia Balotelli bị HLV Mancini trục xuất khỏi ĐT Italia

    Do không đáp ứng được yêu cầu của HLV Roberto Mancini, tiền đạo Mario Balotelli đã bị loại khỏi danh sách ĐT Italia chuẩn bị chạm trán với Bồ Đào Nha vào ngày 11/9 tới.

  • 4-3-3 vẫn chờ Mancini phát huy sức mạnh 4-3-3 vẫn chờ Mancini phát huy sức mạnh

    Sau 4 trận đấu, khẳng định thử nghiệm chiến thuật 4-3-3 ở ĐT Italia của HLV Roberto Mancini là thất bại, liệu có quá sớm? Thật sự, ấn tượng mà hệ thống này để lại rất ít.

  • ĐT Italia không biết cách tấn công ĐT Italia không biết cách tấn công

    Các trận đấu của ĐT Italia thời HLV Roberto Mancini cho thấy Azzurri không chỉ thiếu một trung phong xuất sắc, mà còn không có bài vở tấn công nào ra hồn. Xem họ chơi bóng chẳng khác gì uống thuốc ngủ liều cao!

  • Italia bước vào kỷ nguyên mới: Mancini và công trường ngổn ngang Italia bước vào kỷ nguyên mới: Mancini và công trường ngổn ngang

    Kỷ nguyên mới của ĐT Italia đã chính thức bắt đầu tại Renato Dall’Ara. Mặc dù vậy, không có nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra bởi một Azzurri hoàn toàn mới. Roberto Mancini vẫn còn cả núi việc để làm.

  • Tín hiệu tốt lành từ 2 chàng Federico Tín hiệu tốt lành từ 2 chàng Federico

    Điểm sáng lớn nhất của Azzurri tại Renato Dall’Ara là hai chàng trai trẻ cùng trưởng thành từ lò đào tạo Fiorentina và cùng tên Federico, một mang họ Chiesa, một mang họ Bernardeschi.

  • Chelsea ươm mầm cho ĐT Italia Chelsea ươm mầm cho ĐT Italia

    Trong danh sách ĐT Italia đợt này có 4 gương mặt thi đấu bên ngoài Serie A. Ba trong số đó thuộc biên chế Chelsea gồm Davide Zappacosta, Jorginho và Emerson Palmieri (người còn lại là Balotelli ở Nice). Nếu phát triển đúng hướng, họ sẽ đóng vai trò quan trọng tại Azzurri.

  • Milan, Juve thống trị hàng thủ Azzurri Milan, Juve thống trị hàng thủ Azzurri

    Trong đợt triệu tập này, Milan và Juventus vẫn là những đội thống trị hàng thủ ĐT Italia theo truyền thống. Có đến 6 cầu thủ phòng ngự thuộc biên chế 2 CLB lớn nói trên được HLV Roberto Mancini gọi lên ĐTQG.

  • Chờ xem Mancini thăng hoa cùng Azzurri Chờ xem Mancini thăng hoa cùng Azzurri

    Những người xuất sắc, nếu không thành công bằng con đường này, thì luôn có thể tìm ra một con đường khác dẫn đến thành công. Bóng đá đỉnh cao có nhiều điển hình như vậy.

  • Ngày đáng nhớ của 'Chiesa con' Ngày đáng nhớ của 'Chiesa con'

    Tiền đạo 20 tuổi của Italia, Federico Chiesa, sẽ đá trận đầu tiên cho Azzurri ở một giải đấu chính thức, gặp Ba Lan trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018/19. Anh sẽ chơi trên sân bóng mà cha mình ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp cho Italia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x