Bước vào giai đoạn cấm chọn, DRX lấy về đội hình có khả năng dồn sát thương nhanh và nhiều hiệu ứng khống chế. Họ có trong tay Aatrox - Maokai - Akali cùng bộ đôi đường dưới Tristana - Rell. Ở chiều ngược lại, RNG chọn đội hình có khả năng giao tranh tổng mạnh với Jax, Vi, LeBlanc, Nilah và Alistar.
RNG là đội hoàn toàn áp đảo khi nhập cuộc. Nếu như hai đội thủ hòa ở đường dưới, thì nửa trên bản đồ hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của Wei và Breathe. Họ nhanh chóng có được nhiều điểm hạ gục, qua đó kiểm soát những con rồng nguyên tố đầu tiên. Tưởng chừng RNG sẽ nhanh chóng “lăn cầu tuyết”, song pha giao tranh tổng ở phút 18 đã thay đổi cục diện.
Tại đây, đội hình RNG chia người tổ chức tấn công thiếu hợp lý, tự đẩy mình vào thế khó khi không thể hạ gục bất kỳ thành viên nào của DRX. Ngược lại, DRX phối hợp hoàn hảo, tạo khoảng trống cho Deft được xả sát thương, mang về pha quét sạch và con rồng nguyên tố thứ 3.
Thừa thắng xông lên, DRX khai thác triệt để tài nguyên trong tay để mang về thêm nhiều lợi thế. Phút 38, Pyosik lấy về linh hồn rồng công nghệ để DRX chiếm ưu thế trong giao tranh. DRX hạ gục thêm tới 4 thành viên RNG, qua đó dễ dàng dứt điểm trận đấu ở phút 41.