Bản đồ đầu tiên Icebox được lựa chọn bởi FPX. Tại đây, trong khi FPX chọn đội hình cơ bản thì DRX quyết định vận hành bản đồ đầu tiên mà không sử dụng đặc vụ tấn công nào. Họ chọn Chamber, Sage, Fade, Viper và KAY/O. Với đội hình này, DRX là người có rất nhiều lợi thế khi ở bên phòng thủ do có nhiều kỹ năng ngăn chặn kẻ địch tràn vào khu vực đặt bom. Tuy nhiên, DRX lại tỏ ra áp đảo hơn hẳn ngay cả khi họ ở bên tấn công. Lượng thông tin khổng lồ mà các đặc vụ kiểm soát mang lại khi công vào trong khu vực đặt bom giúp họ vươn lên dẫn trước trong giai đoạn nửa đầu của bản đồ.
Khi đổi bên, mặc dù DRX có khởi đầu khó khăn, nhưng sự xuất sắc của Stax và Mako đã giúp họ sửa sai. Ở chiều ngược lại, FPX liên tục mắc lỗi trong những tình huống quyết định nhất. Đồng thời, đặc vụ có khả năng lấy nhiều thông tin nhất trong đội hình FPX là Fade trong tay Ange1 lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết quả, DRX thành công rút ngắn tỷ số và lội ngược dòng giành chiến thắng trong bản đồ Icebox đầu tiên. Đại diện Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 1-0.
Bước sang bản đồ thứ 2 Haven, FPX cho thấy sự áp đảo hoàn toàn trước đối thủ. Bắt đầu ở bên phòng thủ, FPX khai thác tốt bom khói của 2 đặc vụ Viper và Omen để hạn chế thông tin mà bên tấn công có được. Đồng thời, sơ suất trong việc kiểm tra quanh khu vực đặt bom của DRX khiến họ liên tục phải nhận thất bại. Suygetsu cùng đồng đội dễ dàng khép lại giai đoạn nửa đầu bản đồ với tỷ số áp đảo 9-3.
Tuy nhiên, “lời nguyền 9-3” đã gọi tên nạn nhân mới FPX. Bước sang giai đoạn nửa sau bản đồ, DRX mang tới một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Họ phối hợp với nhau hoàn hảo, sử dụng kỹ năng hợp lý và trình diễn kỹ năng cá nhân xuất sắc. Kết quả, FPX bất lực nhìn điểm đối thủ tăng dần trong khi bản thân vẫn dừng lại ở con số 9. Ở chiều ngược lại, Mako và đồng đội thừa thắng vươn lên lội ngược dòng. Họ giành chiến thắng 13-9 ở bản đồ thứ 2 trước sự ngỡ ngàng của khán giả, qua đó ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc. DRX ghi tên mình vào chung kết nhánh thua, nơi họ sẽ đối đầu OpTic để tìm kiếm cơ hội trả lại món nợ với LOUD.