Bạn cảm thấy thế nào khi đánh bại T1?
Cuối cùng thì tôi cũng tới đội khác và đánh bại được đội tuyển cũ của mình. Tôi thực sự rất vui.
Bạn đã chuẩn bị thế nào để phục thù T1 ở lượt đi?
Thú thực là ở lượt đi tôi thi đấu như chưa tỉnh ngủ vậy. Còn lượt về thì sự tự tin của tôi đã tăng lên nhiều. Vậy nên, tôi chỉ chơi như bình thường và nhờ đó giành chiến thắng.
Bạn cảm thấy thế nào khi đối đầu với đồng đội cũ Faker?
W của Swain trong tay Faker suốt cả ván đấu đã khiến tôi không thể biến về nhà được. Tôi không hiểu làm thế nào mà anh ấy tìm ra tôi được nữa (cười). Khi còn ở T1, tôi đứng sau và học tập rất nhiều từ cách chơi của anh ấy. Faker là tuyển thủ xuất sắc và rất đáng học hỏi.

Bạn có dự đoán được T1 sẽ chọn Pantheon đi rừng trong ván 1 không?
Chúng tôi hoàn toàn không đoán được T1 sẽ đưa Pantheon vào rừng, có lẽ họ đã chuẩn bị sẵn cho bài đánh này. Thú thực là lúc đó tôi có chút sợ hãi.
Bạn nghĩ thế nào về lựa chọn đường giữa Swain, hỗ trợ Blitzcrank ở ván 2 của T1?
Tôi không đoán ra là họ sẽ kết hợp như vậy. Tôi luôn cảm thấy bất ngờ và lo lắng mỗi khi bước vào từng ván đấu của trận hôm nay. Tuy nhiên, tôi biết cách để đối đầu với Swain ở đường, may là kết quả khá tốt.
Mùa Hè đang dần đi tới hồi kết. Nếu so sánh phong độ bản thân với nửa đầu mùa giải, bạn thấy mình có gì khác biệt?
Đầu tiên thì tôi đã tiến bộ nhiều về mặt đi đường. Đồng thời, việc chọn vị trí trong giao tranh hay bể tướng của tôi cũng có sự cải thiện. Có lẽ mùa Hè này là bước nhảy vọt của tôi.
Bạn có ít kinh nghiệm thi đấu ở vòng play-off?
Dẫu vậy thì tôi tin rằng chỉ cần mình thi đấu mà không lo sợ gì như vòng bảng thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ rằng tâm lý của mình là vấn đề quan trọng nhất.
Bạn muốn đối đầu ai ở vòng play-off? Đâu là đội tuyển có thể sẽ gây ra đột biến ở vòng này?
Không có đội tuyển nào mà tôi đặc biệt muốn đối đầu cả, tôi chỉ muốn đánh bại dù họ là bất kỳ ai. Còn đội tuyển có thể gây ra đột biến có lẽ là Damwon, xét về tổng thể thì họ là tập thể đáng gờm.



























