Ván đấu đầu tiên là cuộc chiến dài hơi đến từ cả hai đội tuyển. Trong giai đoạn đi đường, LSB vươn lên dẫn trước khi liên tục có được nhiều điểm hạ gục. Những sai lầm trong di chuyển và sử dụng kỹ năng của Pyosik hay BeryL đều phải lên bảng điểm số nhiều lần. Tuy nhiên, lợi thế mà LSB mang về là không đủ để họ áp đảo, nhất là khi DRX luôn giữ cho chênh lệch vàng không vượt quá 3.000.
Khác biệt chỉ thực sự đến ở giai đoạn cuối trận, khi đội hình mà LSB chọn đã có đủ thời gian để thăng tiến sức mạnh. Phút 27, LSB hạ gục 4 thành viên DRX, tràn thẳng tới khu vực hang Baron để mang về bùa lợi. Prince cùng đồng đội sau đó chỉ mất thêm 3 phút để chấm dứt hoàn toàn những nỗ lực của DRX, vươn lên dẫn trước 1-0.
Sang ván 2, sự xuất sắc của Clozer đã đưa LSB nắm nhiều lợi thế để áp đảo DRX. Việc sở hữu 4 rồng nguyên tố, linh hồn rồng lửa cùng bùa lợi Baron ở phút 29 đã giúp cho LSB dễ dàng đẩy cao đội hình. Việc không có bùa lợi nào khiến DRX bất lực trong việc phòng thủ, chấp nhận nhìn nhà chính của mình bị phá vỡ vào phút 31.
Đến ván 3, đường giữa Zeka và đường trên Kingen đã tỏa sáng đúng lúc, đưa hy vọng trở lại với DRX. Họ không chỉ kiểm soát tốt các bùa lợi trên bản đồ, mà còn gây nhiều sát thương trong giao tranh và duy trì chỉ số lính tốt theo thời gian. Ở chiều ngược lại, Croco trở thành điểm yếu của LSB khi liên tục bị bắt lẻ, không phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng Skarner trong tay mình.
Phút 21, đường giữa Zeka có tình huống sử dụng Phân Chia Thiên Hạ hoàn hảo khi hất tung 3 thành viên LSB. Ngay lập tức, DRX dồn lượng lớn sát thương lên các chủ lực của LSB và kiểm soát giao tranh. Từ đây, lợi thế dành cho DRX được nới rộng để tạo sức ép lên LSB. Mặc dù đã rất cố gắng để phòng ngự, LSB vẫn không thể ngăn cản được DRX phá hủy nhà chính của mình, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Bước sang ván 4, DRX bất ngờ thi đấu thiếu quyết đoán và thường xuyên đưa ra những quyết định sai lầm. Trong khi LSB lựa chọn Aphelios cho xạ thủ Prince, thì DRX lại không mang ra bất kỳ vị tướng thuần chống chịu nào. Theo đó, càng về giai đoạn cuối, LSB càng dễ kiểm soát thế trận nhờ lượng sát thương của Aphelios.
Khi ván đấu bước sang phút 40, cả hai đội đều đạt ngưỡng sức mạnh. Cuộc chiến khi đó trở thành cuộc thi cá nhân của 2 xạ thủ Deft và Prince. Mặc dù cả hai đều di chuyển cũng như gây sát thương vô cùng tốt, nhưng Aphelios trong tay Prince cùng chiêu cuối Ánh Trăng dẫn lối đã hủy diệt hoàn toàn đội hình DRX. LSB vận hành rất tốt đội hình với 2 chống chịu, mở ra khoảng trống để Prince được bắn. Kết quả là DRX phải nhận thất bại ở phút 51 khi nhà chính bị LSB phá hủy. Điều này đồng nghĩa với việc LSB ấn định chiến thắng 3-1 và giành quyền vào bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn