Trước khi bước vào trận đấu này, không ai nghĩ T1 lại có thể chơi tệ đến vậy. Ngay từ ván 1, Faker cùng các đồng đội đã tỏ ra lép vế trước HLE dù lựa chọn một đội hình mạnh về giao tranh tổng, với các quân bài Sion, Jarvan, Galio, Jhin và Neeko.
Sang ván 2, mọi chuyện vẫn không khá hơn với T1 khi họ lựa chọn đội hình gồm Gwen, Pantheon, Annie, Xayah và Renata. Bước ngoặt của ván đấu đến ở phút 23, thời điểm T1 mất Atakhan vào tay HLE, khiến thế trận hoàn toàn tuột khỏi tầm tay.
Ở ván 3 - ván đấu quyết định - T1 đem ra Gragas, Qiyana, Cassiopeia, Yunara cùng Rakan song hoàn toàn bất lực trước một con Smolder quá khỏe của xạ thủ Viper. Mỗi cú khạc của chú rồng nhỏ này khiến đội hình T1 vỡ vụn để rồi chấp nhận thua chung cuộc 0-3.
Công bằng mà nói, đúng là T1 đánh dở nhưng cũng phải thừa nhận HLE đã lột xác toàn tập. Từ một tập thể mỏng manh dễ vỡ suốt một thời gian tương đối dài, HLE dường như đã trở lại với phiên bản hay nhất của mình.
Peanut làm chủ khu rừng, tạo đột biến cao; Zeka cũng biết cách tỏa sáng trở lại với nhiều highlight mãn nhãn; Zeus thi đấu ấn tượng còn cặp đôi đường dưới là Viper - Delight cũng phối hợp đầy ăn ý.
Chiến thắng này giúp HLE chính thức có vé dự CKTG 2025, và họ sẽ chạm trán KT Rolster ở vòng 4. Trong khi ấy, T1 rơi xuống nhánh thua và sẽ chạm trán DK hoặc BFX ở vòng tiếp theo.
Đáng chú ý, nếu vượt qua DK hoặc BFX, T1 sẽ đụng độ Gen.G ở vòng kế tiếp. Đúng là định mệnh khi hai đối thủ không đội trời chung lại chuẩn bị có cuộc đụng độ tiềm năng. Theo cách nói dân gian thì T1 chạy trời không khỏi nắng.
Thậm chí, nếu không thể tiến sâu, T1 sẽ đứng trước nguy cơ cao hụt vé dự CKTG 2025. Faker cùng các đồng đội giờ đã chẳng còn đường lùi.