Adriano Schmidt, những điều thú vị về tuyển thủ Việt Nam mang hai dòng máu Đức - Việt

Là một chàng trai sống cực kỳ kín đáo, ít khi bộc bạch tâm sự, nhưng chúng ta sẽ thấy một Adriano Schmidt rất tuyệt vời qua góc nhìn của ông Bùi Hải Quân, người cha Việt Nam của anh.

Qua nhiều mối quan hệ khác nhau, tôi có trò chuyện với Adriano Schmidt một số lần từ Việt Nam. Nhân chuyến tác nghiệp EURO 2024 tại Đức, tôi ngỏ ý với Adriano rằng rất muốn được gặp gỡ và phỏng vấn người cha Việt Nam của anh. Thật bất ngờ, Adriano đồng ý và nói với tôi rằng, để anh hỏi ý kiến bố anh, nếu ông đồng ý thì chàng cầu thủ đang thuộc biên chế Quy Nhơn Bình Định cũng “không có vấn đề gì”.

Đây chính là bất ngờ đầu tiên khi khám phá tính cách của tuyển thủ Việt Nam mang hai dòng máu Đức - Việt này. Bởi, trước khi liên hệ với Adriano, tôi được mọi người chia sẻ rằng trung vệ 30 tuổi này sống rất kín đáo, ít khi trò chuyện với giới truyền thông và khó tiếp cận. Thế nhưng, Adriano đã khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và cho tôi thông tin liên hệ với ông Bùi Hải Quân, người cha Việt Nam của anh.

Adriano bên các em gái và bạn bè

Sau khi có được cách thức liên lạc với bố của Adriano, tôi đã "đặt lịch" thành công một cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của ông trên đất Đức, mà cụ thể là thành phố Augsburg. Đúng hẹn, tôi lên đường tới Augsburg, cách nhà ga trung tâm Munich 60km. Tôi ngồi tàu tầm 30 phút, sau đó bắt tramway (tàu điện chạy bằng đường ray trên mặt đất), xe bus và đi bộ thêm khoảng 20 phút thì tới nhà của bố Adriano. Augsburg là một thành phố nằm ở phía Tây Nam bang Bavaria và là một trong ba đô thị của bang này, Munich và Nuremberg.

Tới nhà, tôi chỉ gặp ông Quân, còn vợ ông, bà Carola Maria Schmidt thì đã đi nghỉ để sáng hôm sau còn đi làm sớm, trong khi các em gái của Andriano cũng không có nhà. Sở dĩ ông Quân có thể gặp tôi vì ông mới bị một tai nạn ở nơi làm việc nên đang tạm nghỉ ít ngày để chữa trị. Ông Quân cũng cho biết, ba em gái của Adriano giống mẹ, không thích chia sẻ chuyện riêng tư hay hình ảnh cá nhân lên các phương tiện truyền thông đại chúng. “Người Đức vốn thế đó. Tuy gắn bó với bà ấy hơn 30 năm, nhưng mình cũng chẳng thay đổi hay gượng ép điều gì. Tôn trọng, kỷ luật ngay từ trong gia đình. Tính cách của Adriano và ba em gái đều rất giống mẹ”, ông Quân chia sẻ với tôi.

Góc ban thờ của gia đình ông Quân

Ngôi nhà của bố mẹ Adriano nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3km, không gian bao phủ một màu xanh mướt. Trong nhà, mọi thứ đều rất ấm cúng, ngăn nắp, gọn gàng. Tôi đặc biệt chú ý đến ban thờ giản dị. Tuy xa quê đã rất lâu, ông Quân vẫn giữ nhiều nếp sinh hoạt của người Việt, trong đó có tục thờ cúng gia tiên. Các ngày lễ tết, giỗ chạp, ông vẫn làm đồ lễ để thắp hương gia tiên, người thân đã khuất.

Và một điểm đặc biệt nữa, đó căn nhà ngập tràn hình ảnh tuổi thơ của bốn anh em Adriano. Ông Quân chia sẻ rằng, tất cả những gì tôi đang nhìn thấy đều do chính tay mẹ Adriano, bà Carola, lưu giữ và treo lên. “Bà ấy vô cùng tỉ mỉ, yêu các con vô bờ bến. Từng mốc thời gian nhỏ nhất, bà ấy cũng đều nhớ và lưu giữ lại trong khoảng hơn 30 quyển album gia đình. Thậm chí, mỗi vật lưu niệm, bưu ảnh đánh dấu mỗi nơi Duy đi qua cũng đều được bà ấy trân trọng và làm thành một bộ sưu tập”, ông Quân cho biết.

Những tấm ảnh quý giá được mẹ Adriano lưu giữ rất cẩn thận

Adriano và ba cô em gái đều có tên tiếng Việt. Adriano là Bùi Đức Duy. Em thứ hai của Duy là Bùi Thị Việt Huyền (Viola Schmidt), em thứ ba Bùi Thị Anh Schmidt (Vanessa Schmidt) và cô út là Bùi Thị Mỹ Nhật (Vievien Schmidt). Tên tiếng Đức của các em Duy đều bắt đầu bằng chữ “V” và theo ông Quân thì đó còn có nghĩa là Việt Nam. “Các em Duy đều không nói được tiếng Việt như anh trai, nhưng lại rất thích những cái tên Việt của mình và cựu kỳ phấn khích mỗi khi về Việt Nam. Ở Đức, các dòng họ nổi tiếng đều được đặt theo nghề. Ví dụ như Muller cối xay gió, Schmidt là thợ đúc… Bốn anh em Duy đều mang họ mẹ trên căn cước và đi học”, ông Quân giải thích về tên của các con.

Những đồ lưu niệm của Adriano cũng luôn được mẹ gìn giữ, dán cẩn thận

Tôi nhìn thấy rất nhiều ảnh thời thơ ấu của Adriano được treo trên tường, từ lúc mới sinh cho tới khi đi học ở trường. Ông Quân chia sẻ rằng, Adriano lành tính, hiền hòa từ nhỏ và mê bóng đá, theo học bóng đá chuyên nghiệp từ lớp 2. Những buổi đi tập đều do mẹ chở đi. Duy cũng đặc biệt thích sống tại Việt Nam, mê khí hậu và cuộc sống bình yên ở Quy Nhơn, Bình Định. “Tính Duy lành lắm, như Tây ngố. Trong nhà, Duy là đứa sống tình cảm nhất, tính cách kín đáo nhưng lại nồng hậu, gần giống người Việt Nam hơn các em gái”, ông Quân chia sẻ thêm.

Adriano yêu Việt Nam
Đã sinh sống tại Việt Nam hơn 6 năm, Adriano xem các CLB Việt Nam như là “được về nhà” và xác định sẽ gắn bó lâu dài với dải đất hình chữ S. Tuy nhiên, dù quen với đồ ăn, thức uống, phong tục tập quán của người Việt cũng như phong cách thi đấu tại đây, nhưng thời tiết, đặc biệt là mùa hè, vẫn là thách thức lớn nhất với Adriano.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất