Alexandra Rud (DJ Alexa): 'Tim tôi thấp thỏm cùng ĐT Ukraine'

ANH TUẤN (ghi)
11:08 ngày 23-06-2021
Hạnh phúc vì chiến thắng, rồi lại thấp thỏm lo âu trước nguy cơ bị loại, chiến dịch của ĐT Ukraine tại VCK EURO 2020 đang đem đến cho những người yêu mến đội bóng này như Alexandra Rud nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Tạp chí Bóng đá xin gửi tới quý độc giả bài viết của nữ DJ xinh đẹp này.

Hy vọng vào chiến tích lịch sử

“Tôi không bỏ lỡ trận đấu nào của đội tuyển Ukraine tại EURO 2020 lần này. Tôi đang ở một nơi cách quê hương cả ngàn dặm, nhưng điều đó không ngăn cản tôi cổ vũ cho đội nhà. Ở đây, tôi có rất nhiều bạn người Việt Nam. Trước đây tôi đã cùng họ cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu ở giải U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 và SEA Games 2019, giờ họ lại cùng tôi ủng hộ đội tuyển Ukraine.

Những kí ức đầu tiên của tôi với bóng đá là ở EURO 2012, giải đấu được tổ chức trên quê hương tôi và Ba Lan. Khi đó tôi là sinh viên đại học, sau mỗi giờ lên lớp tôi lại cùng các bạn của mình đi cổ vũ đội tuyển Ukraine thi đấu.

Như nhiều người Ukraine khác, thần tượng bóng đá số 1 của tôi là Andryi Shevchenko. Anh ấy là một huyền thoại khi là cầu thủ. Còn khi trở thành HLV, anh ấy đã dẫn dắt đội tuyển Ukraine thi đấu tuyệt vời ở vòng loại. 

Tôi rất mong muốn đội bóng của tôi sẽ làm nên chuyện ở vòng chung kết EURO 2020. Ukraine đã khởi đầu vòng bảng với một trận đấu rất quả cảm trước Hà Lan. Trận đấu thứ hai lại càng ấn tượng, lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới Bắc Macedonia. Sau trận đó, tôi đã tin rằng đội bóng của tôi chắc chắn sẽ có vé đi tiếp. Đó sẽ là một chiến tích lịch sử...

Nhưng đúng ở trận cầu quyết định với đội tuyển Áo, chúng tôi lại không thể hiện được nhiều. Tôi buồn, buồn lắm. Các cầu thủ đã chơi không đúng khả năng của họ chút nào. Nhưng dẫu sao, Ukraine vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng với vị trí đội thứ ba có thành tích tốt. Chúng tôi sẽ không từ bỏ hi vọng.

Dù kết quả thế nào thì Ukraine cũng đã đem đến cho người hâm mộ như tôi những cung bậc cảm xúc khó quên. Tôi sẽ vẫn tiếp tục theo dõi EURO 2020. Tôi đã chờ đợi giải đấu này lâu lắm rồi. Vì đại dịch mà nó đã bị hoãn lại 1 năm. Nếu còn ở Ukraine, thế nào tôi cũng sẽ cùng bạn bè mình đi xem các trận đấu ở trên sân.

Cứ mỗi dịp có giải đấu lớn như thế này, ở châu Âu vui lắm, không khí như ngày hội ấy. Chúng tôi sẽ đi khắp nơi theo chân đội bóng của mình. Rồi tiệc tùng, kết thêm bạn mới, trải nghiệm, khám phá văn hóa, lịch sử, nghệ thuật ở những nơi mình đặt chân đến.

Tình yêu với Việt Nam

Tôi đến Việt Nam lần đầu năm 2017. Khi đó, bạn tôi đã ở Việt Nam được 1 năm, cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều điều thú vị về đất nước này. Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học và đang đi tìm con người thực sự của mình. Cô bạn tôi hỏi sao tôi không tới Việt Nam và tìm kiếm cơ hội công việc tại đây. Tôi bèn nghĩ “Ồ tại sao lại không nhỉ?”, thế là tôi lên đường luôn.

Ban đầu tôi chỉ định ở Việt Nam một thời gian ngắn, nhưng rồi tôi đã yêu đất nước của các bạn và quyết định ở lại lâu dài. Tôi yêu mọi thứ ở Việt Nam. Đồ ăn rất ngon. Tôi đã xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình.

Ban đầu tôi dạy tiếng Anh cho trẻ em ở các trại hè quốc tế. Sau đó, tôi còn dạy piano, vẽ, nghệ thuật cho nhiều trường quốc tế ở Hà Nội và Hải Phòng. Tôi là kiểu người năng động, thích thử những cái mới. Công việc DJ này đến với tôi như một định mệnh. Năm 2018, tôi quen một người bạn làm nghề DJ. Cô ấy thấy tôi có năng khiếu âm nhạc nên khuyên tôi thử theo nghề này. Công việc của “phù thủy âm thanh” được “điều khiển đám đông” khiến tôi rất thích, nên tôi dành toàn bộ thời gian để theo đuổi và phát triển nghề DJ, may mắn là được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Tôi cũng rất thích đi du lịch. Việt Nam là một đất nước rất đẹp. Tôi đã từng đi nhiều nơi như Sapa, Vĩnh Phúc, Hạ Long, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Quốc, Vũng Tàu... Tôi rất thích Sapa và Hạ Long. Tôi đang vẽ một bức tranh vịnh Hạ Long đấy. Khi nào xong tôi sẽ khoe với các bạn nhé.
Một điều nữa tôi thích ở Việt Nam là đồ ăn, rất ngon và tươi hơn ở quê hương tôi nhiều. Thành phố Zaporizhia nơi tôi sống trước kia khá xa thủ đô Kiev, chúng tôi có một mùa đông dài và thường xuyên phải ăn đồ đông lạnh. Trước khi đến Việt Nam tôi chưa từng ăn hải sản, nhưng từ khi sống ở Hải Phòng tôi đã thử tất cả các loại mực, tôm, cá. 

Tôi cũng là một fan của món bún đậu mắm tôm. Tôi mê mắm tôm đến nỗi có lần về Ukraine, tôi mang theo một chai mắm tôm để ăn. Tôi đã mời mọi người trong gia đình tôi ăn thử, nhưng chẳng ai chịu được mùi này. Thế là tôi bị mọi người cho ăn riêng đấy. 

Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục phát triển nghề DJ và muốn học thêm về sản xuất âm nhạc. Tôi đã xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình rồi.

Về tác giả...
Alexandra Rud là một nữ DJ người Ukraine đang sống và làm việc tại Việt Nam. Với gương mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt hút hồn cùng thân hình “chuẩn như người mẫu”, nàng DJ khá nổi tiếng trong cộng đồng chơi nhạc, sở hữu trang cá nhân hơn 200.000 lượt theo dõi. 

Không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng, Alexandra Rud còn có cực nhiều tài lẻ. Cô từng học múa và là vận động viên thể dục bán chuyên khi còn ở Ukraine. Alexandra có thể chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar và từng là tay trống cự phách trong ban nhạc trường đại học. 

Cô nàng Ukraine còn rất có năng khiếu hội họa và thường vẽ tranh mỗi khi rảnh rỗi. Alexandra biết tới 5 ngoại ngữ: tiếng Nga, Ba Lan, Đức, Anh và một chút tiếng Việt. Cô từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành logistic.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x