Antoine Griezmann: 'Hàng công Pháp sẽ sớm vào guồng thôi'

Trả lời phỏng vấn của tờ L’Equipe, tiền đạo Antoine Griezmann, cầu thủ duy nhất trong đội hình đội tuyển Pháp ghi được bàn thắng cho tới thời điểm này ở EURO 2020, tin tưởng rằng Les Blues sẽ sớm tăng tốc và hàng công của đội chắc chắn sẽ tìm được sự nhịp nhàng.

- PV: Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của Pháp trước Hungary? Tinh thần toàn đội có bị ảnh hưởng không?

- Griezmann: Không hề. Chúng tôi thất vọng, một chút tức giận, nhưng đó là một trận đấu phức tạp, trong cái nóng kinh người. Các cầu thủ Hungary phòng ngự rất tốt, và phản công cũng sắc bén. Sau đó, mọi chuyện trở nên khó khăn khi nhiệt độ thì cao, mặt sân thì khô. Trong hiệp hai mọi chuyện ổn hơn khi chúng tôi có những cầu thủ chạy cánh thực thụ và chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Chúng tôi cố gắng ghi thêm bàn thắng thứ hai nhưng không dễ. Ở EURO, mọi đối thủ đều rất khó chơi.

- Hàng công của Pháp còn thiếu gì để có thể hoạt động hết công suất? Anh có thấy tù túng khi phải đá ở biên không?

- Điều mà tất cả mọi tiền đạo đều muốn làm được khi một giải đấu bắt đầu là ghi được bàn thắng đầu tiên. Có được bàn khai thông rồi thì những bàn thắng tiếp theo sẽ cứ thế tự tìm đến thôi. Kylian (Mbappé) và Karim (Benzema) vẫn chưa gặp may. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục duy trì sự tự tin.

Với tôi, tôi cảm thấy thoải mái nhất, tự do nhất khi chơi ở trung lộ và có nhiều lựa chọn xung quanh mình. Nhưng khi đá ở biên tôi có thể đẩy bóng vào giữa bằng chân thuận (chân trái) và kết nối với Kylian cũng như Karim. Dù ở đâu thì cái đích cuối cùng tôi hướng tới vẫn là phục vụ lợi ích tập thể.

- Anh thích và không thích điều gì nhất, về màn trình diễn của bản thân trước Hungary?

- Tôi không thích những gì đã thể hiện trong hiệp một. Tôi không nhận được đủ bóng trừ khi di chuyển vào giữa, ở khoảng trống giữa các tuyến. Sang hiệp hai tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi thích được chơi bóng gần khung thành. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải là trận đấu hay của tôi. Tôi biết mình có thể làm tốt hơn.

- Vị trí hiện tại của anh bị ảnh hưởng nhất định từ sự trở lại của Karim Benzema. Anh đã thảo luận với HLV Didier Deschamps về vấn đề này dưới góc độ chiến thuật chưa?

- Tất nhiên là có chứ. Trước hết phải làm rõ hai việc. Thứ nhất, HLV là người đã giành được mọi vinh quang, cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Thứ hai, tôi luôn là người đặt quyền lợi của tập thể lên trên hết. HLV nghĩ rằng đội chơi với sơ đồ 4-3-3 và các cầu thủ chạy cánh được thoải mái di chuyển vào trung lộ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi sẽ phải xuất phát ở cánh phải. Sau tất cả, tôi là người được quyết định nên di chuyển vào đâu và như thế nào để gây tổn thương cho đối thủ. Nói chung tôi không thấy có gì phải lo lắng.

Griezmann (áo sáng) nỗ lực đi bóng  trong vòng vây  hậu vệ Hungary 

- Anh đánh giá thế nào về tình trạng thể lực của cả đội nói chung và bản thân anh nói riêng?

- Tôi cho là chúng tôi mới đạt được 50% thể lực, giống như hồi 2018, khi cả đội không có được thể trạng tốt nhất ở vòng bảng trước khi đạt tới mức tối đa ở trận chung kết. Năm nay không có lý gì lại không giống như thế cả. Ngoài ra, cũng không thể không nói tới sức nóng kinh khủng ở Budapest. Ở trận đầu với Đức thì chúng tôi còn hơi nặng nề vì vừa bước qua giai đoạn chuẩn bị. Nói chung đây là chuyện bình thường ở các giải đấu lớn.

- Đối đầu với Bồ Đào Nha có ý nghĩa thế nào với cá nhân anh?

- Đây là một trận đấu đặc biệt bởi vì tôi biết là trong gia đình tôi sẽ có một vài người mặc áo đấu của Bồ Đào Nha thay vì của đội tuyển Pháp. Mẹ tôi (một người gốc Bồ Đào Nha) cũng sẽ có mặt trên khán đài ở trận đấu này. Với mẹ, đây luôn là một sự kiện đặc biệt. Ngoài lý do đó ra thì đây còn là một cuộc đối đầu với một đội bóng lớn, với Cristiano, với một tập thể có nhiều cầu thủ giỏi.

- Paul Pogba trong trận đấu với Hungary đã chơi không tốt như ở trận gặp Đức. Có đáng phải lo ngại không?

- Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ một đồng đội chỉ vì anh ấy đã thể hiện hơi dưới sức một chút ở trận đấu vừa xong. Đơn giản thế thôi. Paul sẽ có thêm một trận đấu nữa, với Bồ Đào Nha, để chứng minh rằng anh ấy có thể chơi với trình độ cao nhất trong mọi trận đấu.

- Thế còn Olivier Giroud. Tâm trạng anh ấy thế nào?

- Olivier là một chàng trai cực kỳ dễ thương. Anh ấy lúc nào cũng cười được. Và cả trong sân hay trong phòng thay đồ thì anh ấy đều là một người cháy hết mình. Có một đồng đội như Olivier là một điều tuyệt vời, nhất là khi chính anh ấy cũng đang ở trong một tình huống không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi biết là anh ấy luôn sẵn sàng. Thật tuyệt khi có một người như thế trong đội.

- Cám ơn anh về cuộc trao đổi và chúc anh cùng đội tuyển Pháp có một kết quả tốt.

Thở phào vì không còn các ultra

Trong hai trận đấu giữa Hungary với Bồ Đào Nha và Pháp, các ultra Hungary đã tạo nên một bầu không khí thực sự đáng sợ với những đội khách yếu bóng vía. Tuy nhiên ở trận Pháp-Bồ Đào Nha đêm nay, phần lớn thành viên của nhóm Ultras Hungary sẽ theo chân đội sang Munich. Sẽ có khoảng 40.000 CĐV Hungary vào sân trận này, nhưng đa phần những CĐV “bình thường”. Ngoài ra, sẽ có khoảng 5.000 CĐV Bồ Đào Nha và 5.000 CĐV Pháp có mặt trên sân.

7 - Bàn thắng vào lưới Hungary là bàn thắng thứ 7 của Griezmann ở EURO. Chỉ có Cristiano Ronaldo (11) và Michel Platini (9) là ghi được nhiều bàn hơn anh. Thêm 3 bàn nữa, Griezmann sẽ vượt qua Platini để trở thành cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn nhất ở EURO.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x