Bấy lâu nay, Seleccao luôn chơi với đội hình 1 tiền đạo để tận dụng tối đa nhân lực đông đảo ở tuyến giữa. Rạng sáng nay cũng thế, sơ đồ 4-5-1 được HLV Paulo Bento áp dụng, với bộ ba William Carvalho-Joao Moutinho-Andre Gomes giữa sân và Nani-Vieirinha ở 2 cánh, hỗ trợ cho Eder đá cắm.
Trong ngày siêu sao số một Cristiano Ronaldo vắng mặt vì vấn đề thể lực, Bồ Đào Nha đã đặt trọn niềm tin vào Nani, một cầu thủ chạy cánh với những phẩm chất tương tự với chiếc băng thủ quân trên tay thay thế siêu sao của Real Madrid. Đáng tiếc, trận đấu kỷ niệm lần thứ 75 khoác áo ĐTQG của ngôi sao Sporting Lisbon lại là một thất bại.

Bồ Đào Nha thất bại cay đắng trước Albania vì phung phí cơ hội
Nani, Joao Moutinho hay thậm chí là cầu thủ trẻ Ricardo Horta (thay William Carvalho với pha dứt điểm chạm khung gỗ ở cuối trận) đều thể hiện không tồi, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là những cơ hội nguy hiểm. Vấn đề của Bồ Đào Nha vẫn chẳng có gì mới: tiền đạo. Eder chưa bao giờ đủ tầm gánh vác hàng công một đội bóng lớn. Tuy nhiên, vấn đề này không phải quá khó giải quyết nếu Paulo Bento cân nhắc sử dụng Ronaldo hay thậm chí Nani đá cắm.
Bồ Đào Nha còn có 1 vấn đề lớn hơn nhiều. Họ đang cần một cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Không ai phủ nhận Moutinho là một cầu thủ xuất sắc, nhưng anh chỉ đơn thuần là tiền vệ trung tâm, hoàn toàn không có tố chất làm “số 10” như Deco hay Manuel Rui Costa trong quá khứ. Seleccao hiện tại thừa tài năng ở các vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ/tiền đạo cánh, nhưng chẳng hiểu sao lại khó kiếm một nhân tài ở vị trí tiền vệ kiến tạo đến thế.
Tất nhiên, bảng I với những đối thủ còn lại gồm Đan Mạch, Serbia và Armenia không thể mãi gây khó khăn cho một ĐTQG lớn như Bồ Đào Nha, đặc biệt khi Ronaldo sẽ sớm trở lại. Nói gì thì nói, sau trận thua này, thầy trò Bento vẫn là ứng viên số một cho tấm vé dự VCK EURO 2016. Chỉ có điều, qua được vòng loại là một chuyện, nhưng để có thể tiến xa tại giải đấu tổ chức trên đất Pháp, Seleccao sẽ còn quá nhiều việc phải làm.