Bruno Garcia Formoso - HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam: “Tây Ban Nha đáng được kỳ vọng”

PHAN HỒNG (ghi)
08:09 ngày 17-06-2016
“Tuy đã có những thay đổi về lực lượng so với trước đây, nhưng ĐT Tây Ban Nha vẫn đáng được kỳ vọng. Bởi lực lượng Tây Ban Nha có tính kế thừa và được dẫn dắt bởi một HLV giỏi bậc nhất thế giới”, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam - ông Bruno Garcia Formoso - nói về đội bóng quê hương Tây Ban Nha.
TÔI THÍCH ĐT TÂY BAN NHA Ở KỲ EURO NÀY 

Ở VCK EURO 2016, Tây Ban Nha đã có sự chuyển giao về lực lượng. Tiếc là một số cầu thủ đã từng tạo tiếng vang như Torres, Alonso… đã không còn góp mặt. Tuy nhiên, tôi thích Tây Ban Nha lần này bởi có sự chuyển tiếp, có tính liên tục và kế thừa rất lớn. Đầu tiên là nhiều gương mặt đã từng hiện hữu trong các đội U15, U17, U20… cho đến ĐTQG. 

Nói cách khác, họ từng khoác áo các tuyển trẻ QG nên có nền tảng rất căn bản. Giới thiệu một thế hệ mới nhưng Tây Ban Nha vẫn có tính kế thừa. Bạn thấy đấy, Tây Ban Nha còn những gương mặt kỳ cựu và vẫn đang là trụ cột như Ramos, Pique, Iniesta… để làm chỗ dựa cho các đàn em. Một vị trí khác cho thấy rõ sự kế thừa lớn là thủ môn. Casillas vẫn còn chơi rất hiệu quả nhưng Tây Ban Nha đã có một De Gea vững chãi trong khung thành. 

Ai đó cho rằng, độ tuổi trung bình của cầu thủ Tây Ban Nha vào khoảng 29 thì già là không đúng. Các bạn có thấy, một số ĐT như Đức, Italia đã từng chơi rất tốt khi tuổi trung bình các cầu thủ của họ còn lớn hơn. Cầu thủ châu Á bị xem là già khi 28-29 tuổi. Nhưng tôi cho rằng, với các cầu thủ châu Âu thì tuổi 28-29 là thời điểm chín của sự nghiệp, nên không thể coi ĐT Tây Ban Nha là “đội già”. 

Việc thầy trò ông Del Bosque giành chiến thắng nhọc nhằn trước CH Czech ở trận ra quân là xuất phát từ 2 trường phái và triết lý bóng đá khác nhau chứ không bắt nguồn từ lý do trên. Tây Ban Nha chọn lối chơi tấn công nhưng lại gặp phải đối thủ chơi thiên về phòng ngự. Sẽ rất khó cho đội bóng nào khai phá khung thành đối phương khi phải đối mặt với số đông trước cầu môn. 

Trung vệ Pique ghi bàn cho Tây Ban Nha ở những phút cuối trận đấu với CH Czech nhưng điều đó không thể khẳng định, hàng công của Tây Ban Nha đang có vấn đề. Tôi vẫn đặt niềm tin vào những chân sút như Aduriz, Morata, Nolito…

Theo HLV Bruno, Tây Ban Nha tuy ra quân chưa như ý nhưng vẫn là đội đáng để đặt niềm tin
Theo HLV Bruno, Tây Ban Nha tuy ra quân chưa như ý nhưng vẫn là đội đáng để đặt niềm tin

NẾU ĐỨC VÔ ĐỊCH CŨNG LÀ HỢP LÝ  

Hai chức vô địch EURO liên tiếp xen kẽ là Cúp vàng World Cup trong vòng 4 năm đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Nhưng thất bại ở World Cup 2014 buộc đội tuyển của chúng tôi phải lấy lại niềm kiêu hãnh ở EURO 2016. Tất nhiên, rất khó để nhận định ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch bởi có đến 5-6 đội như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia… có trình độ ngang ngửa nhau, bản lĩnh trận mạc cao. 

Trước khi bước vào VCK EURO 2016, tôi đánh giá rất cao Bỉ và Thụy Điển nhưng cả 2 đội này đều đang ít nhiều gây thất vọng. Với một người dân của Tây Ban Nha thì tất nhiên, tôi rất muốn thầy trò ông Del Bosque lần thứ ba liên tiếp đăng quang giải đấu được coi là danh giá nhất của thế giới này. 

Tôi không đánh giá cao Anh dù họ đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Nên nhớ, đây là đội duy nhất toàn thắng 10 trận sau vòng loại. Nhưng họ chỉ là một đội bóng sở hữu nhiều cá nhân giỏi chứ không phải là một tập thể thống nhất, nhất là về lối chơi. Italia rất đáng gờm bởi họ có những đặc tính về ý chí, tinh thần chiến đấu và lối chơi rất rõ ràng. Có thể bạn không thích lối đá của Italia khi xem cảm thấy buồn ngủ nhưng luôn mang đến hiệu quả cao. 

Tôi đặc biệt ấn tượng về Đức. Họ là đội bóng sở hữu tinh thần thép nên chơi rất kiên cường. Cái cách mà Đức đang thể hiện có nét na ná giống những thành công của Tây Ban Nha trong chặng đường vừa qua. Họ là một tập thể có tính kế thừa cao. Lối đá của Đức cũng có những nét rất riêng so với phần còn lại như đội tuyển của chúng tôi từng trình diễn lối chơi tiqui taca bắt đầu từ thời HLV Aragones. Giả sử như Đức vô địch EURO 2016 cũng là hợp lý!

“ Thắng dễ hay khó tùy… đối thủ”
“Nếu đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nhà sẽ vượt qua vòng bảng. Nhưng thế trận khó hay dễ cho đoàn quân ông Del Bosque phụ thuộc vào ý đồ chơi của đối phương. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ chơi phòng ngự số đông như CH Czech, Tây Ban Nha sẽ gặp khó. Nếu đối phương chọn lối chơi tấn công, Tây Ban Nha sẽ dễ đá”. 

“Del Bosque không chỉ là một HLV”
“Del Bosque không chỉ là một HLV mà là một người đàn ông đích thực. Ông ấy hành xử rất rạch ròi trong công và tư khiến cầu thủ nể phục. Tính cách ấy đã giúp Del Bosque thành công khi còn là cầu thủ, sau đó là HLV dẫn dắt Real Madrid và sau này là ĐTQG Tây Ban Nha. Tôi nghĩ, đây là kỳ EURO cuối của Del Bosque, một trong những HLV giỏi nhất thế giới”.

Tiền đạo Dyachenko nuối tiếc cho Nga


Là cầu thủ hiếm hoi người Nga thi đấu tại V-League, tiền đạo Rodion Dyachenko không khỏi nuối tiếc khi đội bóng quê hương chưa thể tạo bất ngờ tại EURO 2016. Đội bóng xứ Bạch dương vừa bị Slovakia vượt qua với tỷ số 2-1 và điều đó khiến Gấu Nga khó có cửa giành vé vào vòng trong. Dyachenko mới có năm đầu tiên chinh chiến tại giải đấu cao nhất Việt Nam và do lịch thi đấu V-League và Cúp QG đan xen nên anh chỉ có thể xem lại các cuộc so tài ở EURO qua internet. Hiện tại, Dyachenko là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Than.QN nên anh phải giữ sức khỏe để thi đấu cho xứng với sự kỳ vọng.

Ivan Firer quên nỗi buồn, ngóng EURO


Việc phải chia tay FLC.TH khi V-League 2016 mới đi qua nửa chặng đường khiến Ivan Firer không khỏi buồn. Tuy nhiên, thông qua người đại diện, tiền đạo người Slovenia này vừa ký hợp đồng với B.BD. Chân sút từng tham dự Europa League dành sự quan tâm đặc biệt với EURO 2016, bởi anh thích thú với không khí bóng đá tại Pháp cũng như mong muốn các đội bóng thuộc khu vực Đông Âu như Nga, Slovakia, Ba Lan thi đấu thành công. Hiện tại, Ivan chỉ có thể theo dõi các trận đấu lúc 20h00, và đến 23h00 anh phải nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe nhằm ghi dấu ấn ở đội bóng mới B.Bình Dương.

Van Bakel nhớ quê nhà


Mới chỉ ra sân thi đấu 4 trận tại V-League 2016, trung vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel của FLC Thanh Hóa đang trải qua những tháng ngày buồn bã vì chấn thương. Sau những buổi tập hồi phục, cầu thủ gốc Hà Lan chỉ còn biết dành hết thời gian vào việc chăm sóc cậu con trai đầu lòng. Rảnh rỗi nên Van Bakel rất nhớ quê nhà và đặc biệt thèm không khí bóng đá sục sôi tại EURO 2016. Trước đây, Van Bakel từng có cơ hội xem trực tiếp các trận đấu của EURO 2000 được tổ chức ở Hà Lan. Kỳ EURO lần này, Van Bakel đánh giá cao các đội Đức, Tây Ban Nha, Bỉ và hy vọng bóng đá đẹp sẽ lên ngôi. Sắp tới, Van Bakel sẽ có mặt tại Hà Nội để tham dự một trận đấu giao hữu đặc biệt với các cán bộ đại sứ quán các nước châu Âu ở Việt Nam.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x