'Chức vô địch' của người Hungary

Budapest vốn nổi tiếng là một thành phố du lịch tuyệt vời của Hungary. Tuy nhiên, sau khi các trận đấu của bảng F chính thức khép lại, người ta đã nhìn ra được thêm một vẻ đẹp khác của thành phố này, xù xì, gai góc hơn nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt. Đó là vẻ đẹp của niềm đam mê với trái bóng tròn.

Trước khi bắt đầu EURO 2020, hẳn phần lớn các CĐV trên thế giới đều không tin Hungary có thể có điểm ở bảng đấu có sự góp mặt của 2 nhà vô địch thế giới 2014, 2018 và nhà vô địch châu Âu 2016. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng cho rằng không để thua quá đậm trước những đại gia mà cả thế giới khiếp sợ này đã là một thành công. Tuy nhiên, đó không phải là cách suy nghĩ của huấn luyện viên, các cầu thủ và đặc biệt là CĐV Hungary.

Họ ra sân, thi đấu và cổ vũ không phải chỉ để cho vui, mà tất cả đang cùng chiến đấu vì mục tiêu giành chiến thắng. Phải, là chiến thắng. Những người ngoài khi nhìn vào có thể nói người Hungary đang đặt ra mục tiêu điên rồ, không tưởng và vượt quá khả năng của họ. Thế nhưng, như người ta vẫn nói, chẳng ai biết được điều khi trái bóng vẫn còn chưa lăn. Và thực tế là chúng ta đã được tận mắt chứng kiến những điều kì diệu xảy ra trên sân bóng Ferenc Puskas ở thủ đô Budapest xinh đẹp.

Trong trận đấu đầu tiên với Bồ Đào Nha, các Ultra Hungary đã thực hiện cuộc diễu hành quy mô lớn nhiều tiếng trước khi trận đấu diễn ra để cổ vũ tinh thần toàn đội. Họ luôn giữ ngọn lửa cuồng nhiệt, đam mê đó. Tinh thần đó được truyền xuống cho các chiến binh áo đỏ đang thi đấu ở dưới sân. Đội chủ nhà đã chơi xuất sắc và cầm cự được trước những nhà đương kim vô địch EURO trong suốt hơn 80 phút; thậm chí tưởng chừng đã có thể ghi bàn vào lưới Rui Patricio. 

Người hâm mộ Hungary rất  tự hào về 2 điểm mà đội nhà giành được trong bảng tử thần

Ba bàn thua chóng vánh trong 8 phút cuối khiến cho những hy vọng có điểm trong ngày ra quân của Hungary bị dập tắt. Nhưng thất bại ấy với người Hungary chỉ như một cú tạt nước nhẹ, không thể nào dập được ngọn lửa đam mê cũng như quyết tâm hừng hực của họ.

Bước vào trận đấu thứ 2 với Pháp, đương kim vô địch thế giới, người hâm mộ trên khắp châu Âu có thể nghi ngờ khả năng của Hungary. Nhưng các CĐV chủ nhà thì không. Họ chưa bao giờ mất niềm tin vào những chiến binh áo đỏ. Trên khán đài, 50.000 CĐV hát hò, cổ vũ không ngừng trong suốt 90 phút. Dưới sân, các cầu thủ đã chơi một trận ra trò. Họ có bàn thắng dẫn trước, kiên cường phòng ngự và chỉ bị thua bởi một tình huống không may mắn. 

Trận hòa này thực sự đã khiến cho cả đất nước Hungary “nổ tung” trong sự phấn khích. Ngay sau trận đấu và những ngày sau đó, sắc đỏ tràn ngập các con phố trung tâm như Deak, Astoria, hay trong công viên Varosliget,… Những tiếng hô vang Hungary khiến cho các fan-zone hay những khu vực tập trung đông người xung quanh sân Puskas lúc nào cũng như đang trong một ngày hội lớn. Trước trận đấu với Đức, tất cả người Hungary mà tôi gặp đều tin rằng đội tuyển của họ hoàn toàn có thể vượt qua được vòng bảng bằng cách tạo ra được điều thần kỳ trước Đức, dù Đức vừa có một trận đấu quá hay trước Bồ Đào Nha.

Nhưng rất tiếc, câu chuyện thần kì của Hungary cuối cùng cũng phải khép lại sau trận hòa 2-2 ở Munich. Một lần nữa, Hungary đã chơi một trận sòng phẳng với đối thủ lớn hơn họ nhiều lần. Họ hai lần vượt lên dẫn trước, và cho tới phút 83 tấm vé đi tiếp vẫn nằm trong tay họ. Nhưng thật đáng tiếc, bàn thắng ở phút 84 của Leon Goretzka đã khiến cho mọi nỗ lực của Hungary trở thành vô nghĩa. Đội bóng của HLV Marco Rossi đã khiến cho người Đức toát mồ hôi hột trong những phút cuối, nhưng thế vẫn là chưa đủ.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những cầu thủ Hungary gục hết xuống. Nước mắt đã rơi. Cả đất nước Hungary như chết lặng. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ xuất hiện thoáng qua. Ở tận cùng của nỗi buồn và sự thất vọng cũng là lúc tinh thần bất khuất của người Hungary được thể hiện rõ nhất.

Hình ảnh các cầu thủ đứng đặt tay lên ngực trái hát vang quốc ca Hungary giữa SVĐ Allianz Arena là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Ở quê nhà, người dân nhanh chóng tràn hết ra đường để ăn mừng 2 điểm mà đội bóng đã giành được. Đối với họ, đây là 2 điểm của niềm tự hào, của tinh thần bất khuất, của mồ hôi, nước mắt và cả máu. Hungary bị loại, nhưng họ đã có được danh hiệu quan trọng nhất, chức vô địch trong lòng người hâm mộ.

Qua giải đấu lần này, người dân Hungary như được tiếp thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. Họ bắt đầu tin rằng lứa cầu thủ này đủ sức giành vé dự World Cup 2022. Giờ thì đó không phải giấc mơ quá xa vời. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x