ĐT Anh thất bại ở chung kết EURO 2020: Bóng đá vẫn chưa về nhà

Trung Nghĩa
06:27 ngày 12-07-2021
Khẩu hiệu xuyên suốt của ĐT Anh tại VCK EURO 2020 là "Football come home" (Bóng đá trở về nhà). Nhưng có lẽ bóng đá vẫn chưa thực sự trở về nhà.

Đau đớn, tiếc nuối, khổ đau, uất hận... Đó là những cảm xúc của các cầu thủ ĐT Anh cũng như người hâm mộ của xứ sương mù sau trận chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh trên sân Wembley huyền thoại.

Họ đã rất hy vọng có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 55 năm, rất hy vọng có thể được một lần nữa nâng cao cúp vô địch trên sân nhà trước sự chứng kiến cua Nữ hoàng Anh một lần nữa. Nhưng tất cả đã không thể thành hiện thực.

Bóng đá tưởng như đã về rất gần tới nhà của mình khi Luke Shaw tung ra cú sút một chạm quyết đoán đưa Tam sư vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2 của trận chung kết EURO 2020.

Luke Shaw đưa Anh vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2

Nhưng cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng lại một cách phũ phàng. Leonardo Bonucci như gã bảo vệ thô bạo đã hất văng ĐT Anh ra khỏi cửa bằng một pha dứt điểm cận thành trong 1 tình huống lộn xộn ở phút 67.

Những gã trai Thiên thành với đôi mắt xanh biếc như nước biển Địa Trung Hải đã cản bước người Anh đưa trái bóng trở về nhà. Và càng đau đớn hơn khi thất bại của Tam sư lại diễn ra trên chấm luân lưu.

"Bầy sư tử trẻ" đã có một giải đấu ấn tượng để tiến vào tới trận chung kết và chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đường có vài bước chân. Nhưng vài bước chân ấy mới khó khăn làm sao.

Một ĐT Anh chưa từng phải đá luân lưu tại EURO 2020 đã không có được tâm lý tốt nhất. Để rồi họ thất bại trước sự già dơ của người Italia, vốn đã quá quen với những loạt đấu súng đầy căng thẳng.

Nhưng ĐT Anh lại tiếp tục vô duyên với các danh hiệu và thất bại ở loạt luân lưu

Thủ thành Jordan Pickford đã làm tất cả những gì có thể khi cản phá thành công 2 quả đá 11m. Nhưng các đồng đội của anh là Rashford, Sancho và Saka lại không thể nắm bắt cơ hội để rồi gục ngã trên chấm luân lưu.

Tất nhiên, không thể đổ lỗ hoàn toàn cho họ khi đây chỉ là những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm hít thở một trận đấu đỉnh cao như chung kết EURO 2020. Nhưng sự thật vẫn là ĐT Anh lại một lần nữa vô duyên với các danh hiệu và một lần nữa "chết" trên chấm 11m.

Với dàn cầu thủ trẻ trung và tài năng như hiện tại, HLV Gareth Southgate vẫn còn rất nhiều cơ hội để giúp ĐT Anh giành một danh hiệu lớn. Nhưng đó không phải là hôm nay, trên sân Wembley huyền thoại.

Cơn khát danh hiệu của Tam sư sẽ còn kéo dài hơn con số 55 năm và bóng đá vẫn chưa thể về nhà, dù đã bước tới cửa!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x