ĐT Bỉ hết pin rồi!

Dũng Phan Dũng Phan
07:02 ngày 12-06-2021
Cho đến tận bây giờ, người hâm mộ cũng chẳng lạ lùng gì với danh sách 26 tuyển thủ tham gia EURO 2020 của ĐT Bỉ.

Đấy là một danh sách quen thuộc mà nhắm mắt cũng có thể kể ra, bao gồm những cái tên như Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và đặc biệt cả Eden Hazard - người gần như dành nguyên mùa giải năm ngoái cho bệnh viện.

Có thể nói, HLV trưởng đội tuyển Bỉ, ông Roberto Martinez rõ ràng không phải là người ưa mạo hiểm. Các nhân tố mới rất ít, hầu như là các nhân tố của “thế hệ vàng” mà Bỉ đã tự hào suốt 10 năm trở lại đây. Không ngẫu nhiên mà nhiều nhà chuyên môn đã đánh giá, EURO 2020 lần này là cơ hội cuối của thế hệ vàng Bỉ. Những cầu thủ của họ cũng đã bước qua tuổi 30, hoặc ở vào cái độ chín cuối của đời cầu thủ. Vấn đề là thành công có đến với họ như Italia ở World Cup 2006 hay không? Thuở ấy, Italia với thế hệ được gọi là “7x Azzurri”, của những con người như Nesta, Cannavaro, Totti, Inzaghi, …đã đi đến chặng đường cuối của họ trong độ tuổi 3x.

Ở giải đấu cuối của sự nghiệp, tất cả đã cháy bùng lên lần cuối để mang về cho người Ý chức vô địch thế giới lần thứ 4 trong lịch sử. Nhưng năm đó, đội tuyển thiên thanh có một Marcello Lippi cực kỳ táo bạo, gọi ra những nhân tố lạ hoắc như Fabio Grosso, hay dám chơi 3 tiền đạo trong 15 phút cuối hiệp phụ để kết liễu người Đức ở bán kết. Còn Martinez hình như không có cái chất ấy. Tin nổi không, đã có tới 9 cầu thủ đang chơi tại Premier League được triệu tập, chiếm 1/3 đội hình. Trong đó riêng Leicester City góp luôn bộ ba là Timothy Castagne, Youri Tielemans và Dennis Praet. Khi bạn gọi các cầu thủ đến từ Ngoại Hạng Anh, đấy rõ ràng là sự đảm bảo cho chất lượng.

Nhưng xin lỗi, nó cũng đảm bảo cho bạn về những cầu thủ mệt mỏi đến các giải đấu lớn sau một mùa giải khốc liệt ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Không tin cứ nhìn đội tuyển Anh ở mỗi giải đấu lớn. Cầu thủ mà đội tuyển Bỉ kỳ vọng nhất không còn là Eden Hazard nữa, mà là siêu sao Kevin De Bruyne. Như chúng ta biết, anh đã lãnh 3 chấn thương trong hành trình đến với trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, và tưởng như không thể góp mặt ở EURO 2020 sau khi gãy xương mũi ở trận gặp Chelsea. 

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Bỉ là đội tuyển già nhất tại EURO năm nay với độ tuổi trung bình lên tới 28,7. Các ngôi sao lớn nhất đều ngoài 30 hoặc xấp xỉ 30. Vâng, đội bóng mà Martinez triệu tập năm nay không chỉ già cỗi, mà còn mệt mỏi sau một mùa giải kinh khủng ở châu Âu vì lịch thi đấu giết người. Vậy thì nói Bỉ “hết pin” có gì sai? Đối thủ của họ tại bảng B là Phần Lan, Đan Mạch và Nga. 2 trên 3 đội bóng đó đến từ Bắc Âu nổi tiếng với thể hình tốt. Đội bóng còn lại là thể hình và kỹ thuật. Bỉ không gặp khó mới lạ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x