ĐT Bồ Đào Nha bị loại là... đúng!

TIỂU LÝ
08:15 ngày 29-06-2021
ĐT Bồ Đào Nha đã phải dừng chân ở vòng 1/8, sau thất bại 0-1 trước Bỉ rạng sáng qua. Đó là kết cục xứng đáng cho một đội bóng tuy đầy rẫy tài năng, nhưng ở mỗi trận đấu gần như chỉ biết trông chờ vào sự tỏa sáng của một mình Cristiano Ronaldo.

Khoảnh khắc lóe sáng của tiền vệ Thorgan Hazard ở cuối hiệp 1 trận đấu rạng sáng hôm qua đã đá văng người Bồ khỏi EURO 2020. Đội bóng của HLV Fernando Santos bị biến thành cựu vương một cách đau đớn ê chề. Đó là trận đấu mà người Bồ có phần thi đấu lấn lướt so với đối thủ Bỉ, trong đó bóng một lần dội cột dọc khung thành của thủ môn Thibaut Courtois sau cú sút căng từ bên ngoài vòng cấm địa đối phương của hậu vệ Raphael Guerreiro.

Người Bồ Đào Nha có thể than vãn rằng đội nhà đã không gặp may ở trận đấu ở vòng 1/8 rạng sáng qua, khi họ giành quyền kiểm soát bóng 56% thời gian thi đấu và có tới 5 lần khiến thủ thành Courtois phải  trổ tài cản phá. Nhưng đoàn quân của HLV Santos cũng không chứng tỏ được rằng, họ xứng đáng giành quyền đi tiếp hơn đối thủ Bỉ.

So với khi giành chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha năm nay có đội hình chất lượng hơn hẳn. HLV Santos đã mang đến giải lần này cả một dàn sao, với bất kỳ tuyến nào cũng có những cầu thủ vô cùng xuất chúng. Đó là Cristiano Ronaldo lĩnh xướng trên hàng công, Bruno Fernandes ở tuyến giữa hay Ruben Dias ở hàng phòng ngự… Nhưng tính tập thể, sự ổn định và kỷ luật của đội bóng đến từ bán đảo Iberia thì kém hơn hẳn 5 năm trước.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha thất thểu rời sân sau khi bị Bỉ loại ở vòng 1/8

Ở EURO 2020, Bồ Đào Nha chẳng có chút gì đặc sắc trong lối chơi, đặc biệt trong mặt trận tấn công. Trong suốt hành trình ngắn ngủi của mình tại giải năm nay, họ chỉ thắng được duy nhất 1 trận với tỉ số 3-0 trước đội bét bảng F là Hungary. Còn lại, đội bóng đến từ bán đảo Iberia thua thảm trước người Đức (2-4), bị người Pháp cầm hòa (2-2), trước khi phải dừng chân ở vòng 1/8 bởi cú sút xa tuyệt vời của tiền vệ Thorgan Hazard bên phía ĐT Bỉ rạng sáng qua.

Dù có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng Bồ Đào Nha lại tự trói chân, trói tay của mình bằng việc thi đấu chỉ xoay quanh siêu sao Ronaldo. Lối chơi của họ chủ yếu là dồn bóng lên phía trên cho ngôi sao đang khoác áo CLB Juventus để anh tự giải quyết phần công việc còn lại. Do vậy, sự sáng tạo và bùng nổ ở những cầu thủ xuất sắc khác như Bruno Fernandes, Diogo Jota hay Joao Felix… gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Đó là lý do giải thích tại sao Ronaldo chính là người đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” tại VCK EURO 2020 với 5 pha lập công. Nhưng đó cũng là lý do giải thích tại sao khi chân sút mang áo số 7 bị hệ thống phòng ngự của ĐT Bỉ tập trung bắt “chết”, khiến anh phải đá dạt ra biên nhiều hơn, lối chơi tấn công của ĐT Bồ Đào Nha cũng trở nên vô cùng bế tắc. Trong đó, Jota tỏ ra quá vô duyên, còn Bernardo Silva lại quá thiếu ý tưởng.

Con số 7 bàn thắng của ĐT Bồ Đào Nha sau 4 trận đấu tại VCK EURO 2020 không phải là quá tệ. Nhưng phải nhắc lại rằng, 3 bàn trong số đó là kết quả từ những tình huống sút penalty của Ronaldo. Thống kê này cũng phần nào cho thấy sự kém hiệu quả trong những pha phối hợp tấn công của đội bóng từng đăng quang tại VCK EURO cách đây 5 năm trên đất Pháp.

Phát biểu sau khi đội nhà bị loại bởi tay Bỉ, HLV Santos vẫn tỏ vẻ ngoan cố với tuyên bố rằng, ông cũng chẳng nhìn thấy đội nào tại VCK EURO 2020 hay hơn so với đội bóng của mình. Rằng, việc Bồ Đào Nha để thua 0-1 ở vòng 1/8 trước Quỷ đỏ chỉ là do thiếu may mắn. Cách suy nghĩ bảo thủ của chiến lược gia 66 tuổi này là rất nguy hiểm, đặc biệt khi đội bóng thuộc bán đảo Iberia lại tiếp tục chuẩn bị bước vào hành trình hướng đến VCK World Cup 2022.

Bóng đá Bồ Đào Nha hiện không thiếu tài năng. Thậm chí, VCK World Cup 2022 sẽ là thời điểm chín muồi trong sự nghiệp thi đấu của nhiều trụ cột như Dias, Semedo, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Joao Felix hay Diogo Jota... Nếu HLV Santos chịu thay đổi cách nghĩ để mạnh dạn xây dựng lại đội bóng, không biết chừng Bồ Đào Nha sẽ sớm có một thế hệ vàng mới đủ sức giành chức vô địch EURO hay World Cup.

Khóc trong phòng thay đồ

Theo tiết lộ của HLV Fernando Santos (ảnh bên), bầu không khí ảm đạm đã bao trùm phòng thay đồ của ĐT Bồ Đào Nha sau thất bại 0-1 trước Bỉ. “Nhiều cầu thủ đã khóc trong phòng thay đồ. Họ cảm thấy bị vỡ mộng khi phải sớm dừng chân ở vòng 1/8”, ông Santos chia sẻ. Đáng chú ý, sau thất bại 2-4 trước ĐT Đức ở vòng bảng, HLV Santos cũng từng phát biểu rằng: “Hôm nay là một ngày đáng để chúng ta than khóc”.

23 - Bồ Đào Nha đã tung ra 23 cú dứt điểm về phía khung thành của Bỉ ở trận đấu rạng sáng qua. Trong một trận đấu ở VCK EURO 2020, chưa đội bóng nào dứt điểm nhiều như các học trò của ông Fernando Santos.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x