ĐT Đức như đi trên mây

Đức Việt
09:05 ngày 25-06-2021
Phải đến những phút cuối trận tiếp Hungary rạng sáng qua, ĐT Đức mới có thể giật lại tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 EURO 2020 ở bảng F. Trận hòa 2-2 hút chết này tiếp tục cho thấy sự mong manh dễ vỡ của một Mannschaft thiếu sức sống.

Trận hòa hút chết

Trước khi trận đấu giữa Đức và Hungary diễn ra, các nhà cái đánh giá Đức phải thắng Hungary với cách biệt từ 3 bàn trở lên thì mới xứng danh “đội bóng cửa trên” của mình. Vậy mà thực tế diễn ra, Đức lại chỉ như đội bóng ngang phân với Hungary mà thôi. Và nhìn vào diễn biến của trận đấu, có thể nói trận Đức vs Hungary vừa qua, đoàn quân của HLV Joachim Low được 1 điểm hơn là mất 2 điểm.

Trước lối chơi kỷ luật và chặt chẽ của Hungary, dàn sao Đức gần như bế tắc toàn tập. Lối chơi của Đức quá rời rạc dưới cơn mưa ở sân Allianz Arena. Công thì cùn mà thủ cũng không cứng.

HLV Joachim Loew vẫn kiên định với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và cách bố trí nhân sự gần giống các trận trước, chỉ khác ở chỗ Leroy Sane đá chính thay Thomas Mueller, người đang bị chấn thương đầu gối. Nhưng đôi cánh của Đức không còn “bay” như trước Bồ Đào Nha nữa. Bên cánh trái, Robin Gosens không còn xuyên phá được nữa. Bên cánh phải, Joshua Kimmich liên tục phải nằm sân hoặc ôm chân đau đớn. Các hậu vệ Hungary cho thấy đôi cánh của Đức “bay” trước Bồ Đào Nha là do sự lỏng lẻo của cặp hậu vệ cánh Nelson Semedo và Raphael Guerreiro của Bồ Đào Nha nhiều hơn.

Ở tuyến giữa, một lần nữa cặp tiền vệ Toni Kroos - Ilkay Guendogan gây thất vọng, nhất là Guendogan. Họ có lẽ không hợp chơi cạnh nhau. Tuyến giữa của Đức cần sức mạnh hơn. Trong 2 tình huống Đức phải nhận bàn thua trước Hungary, các hậu vệ Đức không có đủ sự tập trung cần thiết. Song cũng phải khách quan nhìn nhận rằng, các tiền vệ của Đức làm không tốt khâu phòng ngự từ xa. Các tiền vệ Đức để cho các cầu thủ Hungary ban bật với nhau quá thoải mái cũng như chừa lại quá nhiều không gian cho họ chuyền bóng lên cho các tiền đạo Hungary. 

Trên hàng công của Đức, Leroy Sane vật vờ và hời hợt suốt cả trận. Nhìn Sane thi đấu, người ta càng thấy… Mueller quan trọng thế nào. Hẳn theo dõi hàng công Đức bế tắc trước Hungary, nhiều người đã phải ước giá như Mueller đủ thể lực đá chính. 

Trước Hungary, dàn sao Đức đã phải chuyền đi chuyền lại quá nhiều, ngoặt đi ngoặt lại quá nhiều, đảo đi đảo lại quá nhiều. Cảm giác dàn sao Đức phải rất khổ sở để có thể tung ra một pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Peter Gulacsi. Như thế, chính các cầu thủ Đức vô tình tự triệt tiêu tính bất ngờ trong tấn công và phản công của mình. Họ để đối thủ có quá nhiều thời gian và không gian giăng thế trận chống đỡ. 

Không chỉ xoay trở chậm, các cầu thủ Đức còn kém cả trong tranh chấp tay đôi. Mà một khi không thể thành công trong tranh chấp tay đôi thì làm việc gì cũng khó, dù là tấn công hay phòng thủ.

Goretzka (áo sẫm) ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước Hungary, qua đó giúp Đức giành vé vào vòng 1/8

Mong manh dễ vỡ

Có một thực tế đáng báo động, cả 3 trận vòng bảng của mình, Đức đều là đội bóng thủng lưới trước. Và còn thủng lưới rất sớm. Đức để Pháp mở tỷ số ở phút 20, để Bồ Đào Nha mở tỷ số từ phút 15 và để Hungary mở tỷ số từ phút 11. 

Cách mà Đức để thủng lưới cũng quá dễ dàng. Họ để Bồ Đào Nha mở tỷ số ngay sau tình huống mình được hưởng phạt góc. Phải vô cùng vất vả mới kiếm được bàn gỡ 1-1, họ để Hungary nâng tỷ số lên 2-1 ngay sau tình huống các cầu thủ Hungary giao bóng. Khả năng tập trung của các cầu thủ Đức thực sự có vấn đề. Có cảm giác Đức có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào.

Thực ra nếu đánh giá chất lượng cá nhân từng cầu thủ, Đức vẫn là đội sở hữu dàn sao hàng đầu của EURO 2020. Cái mà Đức đang thiếu chính là khả năng tập trung cao độ, sức sống chiến đấu và sự tự tin. Cả Sane, Serge Gnabry và Timo Werner, Kevin Volland (mỗi khi được tung vào sân) đều lộ rõ sự mất tự tin mỗi khi có bóng. Cái khí thế hừng hực như Kimmich và Mueller còn quá ít. 

Nên dù Mueller chưa thực sự bình phục chấn thương, Loew vẫn phải tung anh vào. Cái mà Mueller mang đến sự khác biệt sau khi vào sân không chỉ là những giải pháp cho hàng công mà còn ở giá trị “người truyền lửa”. Có thể Loew vẫn sẽ kiên định với sơ đồ 3-4-3 mà ông đã chọn cho Đức tại giải này. Song ít nhất đội hình Đức sẽ cần được tăng cường “chất Bayern đúng nghĩa” với sự xuất hiện ngay từ đầu của Goretzka bên cạnh những Kimmich, Mueller và Neuer.

Điểm số thảm họa

Tờ Bild đã thể hiện sự thất vọng rất lớn khi chấm điểm các cầu thủ đá chính của Đức trong trận gặp Hungary. Nhật báo này cho Guendogan, Gosens và Gnabry đồng loạt điểm 6. Neuer, Kimmich và Havertz đồng điểm 4 còn lại là điểm 5. Theo thang điểm của Đức, điểm 6 là điểm thấp nhất còn điểm cao nhất phải là 1.

4. Nếu tính cả từ EURO 2016, trận hòa Hungary 2-2 vừa qua đã là trận thứ 4 liên tiếp tại đấu trường EURO, Đức để các đối thủ mở tỷ số ngay trong hiệp 1 mỗi trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x