ĐT Pháp, bậc thầy về “money-time”

TÙNG LÂM
06:19 ngày 19-06-2016
“Money-time” là khái niệm được vay mượn từ môn bóng ném hoặc bóng rổ, chỉ khoảng thời gian mà ở đó những điểm số được đánh giá là có giá trị cao nhất và cũng thường là khoảng thời gian mà những cầu thủ xuất sắc thể hiện được tài năng.
Khi được đưa sang bóng đá, “money-time” mặc định được dùng để chỉ quãng thời gian cuối trận, thường là từ phút 85 trở về sau. EURO 2016 đang chứng kiến hiện tượng bùng nổ bàn thắng “money-time”. Riêng chủ nhà Pháp đã có tới 3 bàn kiểu này. Nhiều người tấm tắc xem đó như là một hiện tượng kỳ thú ở Les Bleus. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quãng thời gian từ khi Didier Deschamps bắt đầu nắm quyền, thì ta sẽ thấy đó là thói quen, chứ không phải sự ngẫu hứng.

Người “mở hàng” cho Pháp là Olivier Giroud. Trong trận ra quân vòng loại World Cup 2014 diễn ra trên sân Bernabeu của Tây Ban Nha, Les Bleus đã bị dẫn trước trong một thời gian dài. Trong nỗ lực có thể xem là cuối cùng để kiếm 1 điểm, HLV Deschamps tung Giroud vào thay Benzema. Chỉ sau ít phút có mặt trên sân, chân sút của Arsenal đã có cú đánh đầu chính xác sau quả tạt của Franck Ribery. Lúc đó, đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 90+4!


Đó là bàn thắng đầu tiên trong tổng số 12 bàn thắng “money-time” mà ĐT Pháp đã ghi được dưới thời Deschamps. Có những bàn thắng được ghi chỉ để khép lại một trận thắng đậm, hay được ghi trong những trận giao hữu, nhưng cũng có những bàn thắng cực kỳ quan trọng, ví dụ bàn thắng của Giroud nói trên, bàn thắng của Payet trong trận gặp Romania, hay pha lập công của Griezmann ở đấu với Albania.

Nhưng dù tính chất như thế nào, thì những bàn thắng muộn cũng chứng tỏ Deschamps đã thành công trong việc tôi luyện cho các học trò ý chí không từ bỏ. Các CĐV của Pháp, có lẽ, cũng đã được Deschamps “tôi luyện” lòng kiên nhẫn. Nếu các cầu thủ không bỏ cuộc, thì họ cũng không lý gì lại phải từ bỏ hy vọng trước khi trận đấu thực sự khép lại. Vì họ biết, phần thưởng là không gì so sánh nổi...

Bàn thắng buồn nhất
Đó là bàn thắng mà Gignac ghi được trong trận đấu với Đức vào ngày 13/11 năm ngoái. Đó là ngày diễn ra màn khủng bố đẫm máu ở Paris. Gignac và đồng đội vẫn ăn mừng như bình thường. Phải khi vào trong đường hầm họ mới biết chuyện đã xảy ra.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x