EURO 2020: Buổi chiều kỳ lạ ở Geneva

Cẩm Chi
09:17 ngày 04-07-2021
17h00 tại Geneva, không khí trên đường phố trở nên sôi động khi người dân của “thành phố toàn cầu” bắt đầu đổ ra đường, kéo tới những quán bar gần nhà để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa Thụy Sỹ và Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2020.

Điều bất ngờ là trên phố không thiếu những thanh niên mặc áo vàng đỏ của ĐT Tây Ban Nha. Họ đại diện cho cộng đồng người Tây Ban Nha đang sinh sống ở Geneva và đương nhiên, đứng về phía La Roja khi trận đấu diễn ra.

Không quên nguồn cội

Thật dễ đoán ra địa điểm tập trung của những người Tây Ban Nha tại Geneva. Đó là quán rượu La Cerceca, một quán rượu nằm ở đường Jean-Louis Hugon, quận Jonction của Geneva. 

4 màn hình lớn đã được lắp đặt trong quán, phục vụ cho khoảng 50 người đến xem trận tứ kết EURO 2020. Chủ quán La Cerceca tuyên bố: “Đây là quán của người gốc Tây Ban Nha ở Geneva, nó giúp chúng tôi nhớ về nguồn cội của mình”.  Khách quen Miguel, nhân viên bưu điện đã có 32 năm sống ở Thụy Sỹ  nhất trí với điều đó. Ông chép miệng sau khi nốc gần cạn cốc bia 1 lít: “Hy vọng trận này 90 phút là xong, mai tôi còn phải đi làm sớm!”.

Ước tính có khoảng 8.500 người gốc Tây Ban Nha đang sống ở Geneva như Miguel, và nhiều người trong số đó sinh ra ở Thụy Sỹ. Nhưng họ không quên gốc gác của mình chính nhờ những quán rượu như La Carceca. Ở đây, ông chủ bán cả bia Thụy Sỹ - ngon nhất là loại bia đen 5,2% độ cồn mà bác bưu tá Miguel ưa chuộng, lẫn những chai rượu vang đỏ  “xách tay” từ Tây Ban Nha sang. Một dấu hiệu của sự pha trộn văn hóa đầy ý nghĩa!

Nhiều người gốc Tây Ban Nha tại Thụy Sỹ đã không quên cội nguồn để cổ vũ cho Bò tót

Những người trẻ gốc Tây Ban Nha nhưng sinh ra tại Thụy Sỹ mang trong mình niềm tự hào về cả hai đất nước. Anh bạn trẻ Adria đến quán trong trang phục La Roja, nhưng lại đội chiếc mũ có thương hiệu RF của Roger Federer! Adria hào hứng kể: “Hôm Thụy Sỹ đá với Pháp, tôi cảm thấy mình 100% là người Thụy Sỹ. Nhưng hôm nay tôi đến đây để cổ vũ Tây Ban Nha, đó là dòng máu trong người tôi!”. Bác bưu tá Miguel, đang uống cốc bia thứ hai, giơ cao ngón tay cái đồng tình với Adria.

Cảm xúc chia đôi

Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8 sau tình huống phản lưới nhà của Zakaria. Bác Miguel quay sang mọi người cười: “Thấy không, ở cái xứ ngân hàng này ai cũng hào phóng!”. Khi máy quay lướt đến hình ảnh của CĐV nổi tiếng Manolo el del Bombo và chiếc trống của ông, tiếng vỗ tay vang dội khắp quán La Cerceca. 

Nhưng khi Shaqiri ghi bàn san bằng tỷ số, mọi thứ trầm hẳn xuống, khác hẳn với tiếng reo hò vang dội ở các quán xung quanh. Miguel búng tay với chủ quán, gọi một ly vang đỏ Tây Ban Nha hảo hạng. “Giữ tinh thần nào các bạn trẻ!” - bác nâng ly với cả quán, và lắc đầu lẩm bẩm: “Dễ lại đá hiệp phụ rồi, mai tôi phải đi làm sớm!”. Trận đấu quả thật phải kéo vào hiệp phụ,

Thật tiếc khi phải chia tay với những nguời Tây Ban Nha dễ mến, nhưng quyết định chuyển địa điểm đến quán Café có tên De la Muse ở gần đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Khác với La Carceca, nơi đây là của các CĐV Thụy Sỹ.

Thụy Sỹ đã mất người từ phút 77 khi Roman Freuler bị truất quyền thi đấu, nhưng họ đã chơi đầy quả cảm trước sức ép từ Tây Ban Nha. “Không vấn đề gì, chúng ta đã có Yann!”, các CĐV Thụy Sỹ liên tục hô vang để động viên lẫn nhau. Thủ môn Yann Sommer đã chơi tuyệt hay trong hai hiệp phụ để đưa trận đấu đến loạt luân lưu. “Rồi Tây Ban Nha cũng như Pháp thôi, Yann sẽ đẩy được hết!” - chàng trai trẻ Eric quả quyết với cô bạn gái Camille. 

Nhưng mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Yann Sommer đẩy được 1 quả luân lưu, nhưng các đồng đội của anh đá hỏng tới 3 lần. Khi Mikel Oyarzabal sút thành công ở lượt cuối, người Thụy Sỹ biết rằng EURO 2020 đã kết thúc với họ.

Eric rất buồn, nhưng anh khẳng định: “Một kết cục không xứng đáng với chúng tôi. Thụy Sỹ đã chơi hay hơn và quyết tâm hơn. Các cầu thủ vẫn là những người hùng, nhất là Yann Sommer!”. Camille thì đã khóc hết nước mắt, thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một trận bóng đá lại có thể đem đến cảm xúc như thế này!”.

Khi các CĐV Thụy Sỹ về qua quán La Carcera, họ sẽ thấy bác bưu tá Miguel say khướt đang “cầm đầu” một nhóm CĐV nhảy múa với lá quốc kỳ Tây Ban Nha, chẳng còn quan tâm đến chuyện “sáng mai tôi phải đi làm”. Nhưng tất cả những người gốc Tây Ban Nha cũng sẵn lòng giành cho những CĐV Thụy Sỹ một cái ôm an ủi chân thành: “Thụy Sỹ đã chơi rất tốt, và Tây Ban Nha sẽ vô địch vì các bạn!”. 

CĐV Italia cổ vũ Thụy Sỹ

Italia có chung đường biên giới với Thụy Sỹ và do đó, cộng đồng người Italia ở Thụy Sỹ rất đông. Họ đứng về phía Thụy Sỹ trong trận đấu với Tây Ban Nha. Ngoài tình “láng giềng”, có lẽ họ cũng cho rằng Thụy Sỹ là đối thủ “dễ nhằn” hơn so với Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Thật tiếc cho các CĐV Italia ở Thụy Sỹ khi họ không thể có trải nghiệm cổ vũ cho đội bóng quê hương ngay trên chính mảnh đất của đối thủ.

Vài nét về cộng đồng người Tây Ban Nha ở Thụy Sỹ

Cộng đồng người gốc Tây Ban Nha ở Thụy Sỹ ra đời với làn sóng di cư từ quê hương trong thập niên 1960 và 1970. Cuối năm 2014, theo điều tra dân số của Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Thụy Sỹ, có 115.718 người gốc Tây Ban Nha sinh sống ở Thụy Sỹ (26,5 % trong số đó sinh ra tại Thụy Sỹ), trong số đó có khoảng 34.500 người được hưởng chế độ hai quốc tịch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x