Càng bất ngờ hơn khi một fan của Tam sư có tên Joel Hughes vừa đứng ra vận động gây quỹ thông qua trang Just Giving để quyên góp, bù đắp cho fan nhí người Đức.
“Tôi muốn cho cô bé thấy không phải tất cả người ở Anh đều đáng sợ”, Hughes chia sẻ trên tờ Daily Mail, “Đó cũng là lý do thôi thúc tôi đứng ra vận động chiến dịch gây quỹ”.
Theo fan 51 tuổi này, ông đã vấp phải không ít phản đối, thậm chí lăng mạ từ nhiều CĐV quá khích. Vượt lên trên tất cả, Hughes vẫn giữ thái độ kiên định. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền quyên góp đã lên tới 10.000 bảng. Đây là con số vượt ngoài mong đợi, bởi trước đó Hughes chỉ đặt mục tiêu là 500 bảng.
Thông qua sự trợ giúp từ cộng đồng mạng, Hughes đã liên hệ với phóng viên thể thao người Đức, Raphael Honigstein nhằm tìm kiếm gia đình của fan nhí nêu trên. Hughes sẽ chuyển tất cả số tiền mà mọi người đã quyên góp để bù đắp cho cô bé người Đức sau khi chứng kiến đội nhà bại trận bởi Tam sư.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn