EURO 2020: Trong màu áo thiên thanh thấy sắc lam nước Pháp

Cẩm Chi
10:07 ngày 07-07-2021
EURO 2020 đã kết thúc với người Pháp? Quả có thế, bởi bầu không khí sôi động rực lửa từ đầu giải cho đến cú đá luân lưu hỏng của Mbappe đã nguội đi nhiều.

Người Pháp tin rằng họ có thể thêm một lần nữa vô địch thế giới rồi vô địch châu Âu như giai đoạn 1998-2000 với dàn cầu thủ tài năng trong tay Deschamps, nhưng rồi mọi thứ đã kết thúc trong khoảng lặng đáng sợ. Nhưng người Pháp chưa bỏ EURO 2020. 

Tương đồng lịch sử

“Nếu muốn, bạn sẽ tìm cách, nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do”. Câu nói này có vẻ đúng với anh bạn Michel, một fan của Karim Benzema nhưng tuyên bố sẽ cổ vũ cho Italia ở trận bán kết với Tây Ban Nha. Michel không rủ được bất cứ một người bạn nào tụ tập theo dõi trận đấu, và anh lên một group trên Facebook để tìm một hội kiểu như “CĐV Italia ở Paris”. Michel mò ra được một quán bar có bán loại mì Ý sốt hải sản tuyệt ngon, nơi chủ quán hào phóng sửa lại cả khoảng sân thượng thoáng đãng để phục vụ các CĐV xem bóng đá. 

Và rồi Michel ngồi đây, chuẩn bị cho trận đấu với Italia và Tây Ban Nha. Anh làm quen rất nhanh với cô gái Italia tóc xoăn tít tự giới thiệu là du học sinh ngành kiến trúc, một fan của Marco Verratti. “Cậu ấy giỏi, có lẽ là tiền vệ giỏi nhất thế giới, à không, Pogba nhỉnh hơn chút nếu như anh ấy ít quan tâm đầu tóc đi!” – Michel nhận xét.

Thật bất ngờ, trong không gian sân thượng chỉ chứa được hơn 30 khách, Michel không phải là người Pháp duy nhất. Rất nhiều dân địa phương xuất hiện ở đây, xen giữa những người Italia đang sinh sống và làm việc ở Paris. Họ đến để cổ vũ Italia, hẳn vậy. Dù yêu bóng đá và ngây thơ đến mấy thì cũng chẳng có CĐV Tây Ban Nha nào lại cất công vào một quán bar Italia để theo dõi trận bán kết EURO!

Vì sao người Pháp lại cổ vũ Italia, chẳng phải họ là “cựu thù” sau trận chung kết EURO 2000 và World Cup 2006 hay sao? Pat, người đàn ông trung niên có bộ ria mép vĩ đại, nói: “Ừ, tôi trước đây cũng chẳng ưa Italia lắm đâu. Nhất là sau chung kết World Cup 2006. Nhưng thời thế cũng thay đổi chứ. Italia bây giờ gợi cho chúng tôi nhớ đến đội tuyển Pháp”.

Người đi cùng Pat, ông Clement, người tự nhận là fan bóng đá cuồng nhiệt với cuốn sổ tay 400 trang đầy những bức ảnh cầu thủ và ghi chép cảm xúc từ EURO 1984 mà ông luôn mang theo như đồ gia bảo, tiếp lời ông bạn: “Đúng vậy, Italia ở EURO 2020 gợi cho chúng tôi nhớ đến thứ bóng đá lãng mạn mà người Pháp từng theo đuổi và bảo vệ!”. 

Bóng đá đẹp luôn có người yêu mến

Đúng như vậy, Italia đang thu hút một lượng lớn các CĐV ở các quốc gia từng là kình địch của họ bằng chính những gì mà đội bóng của Mancini đã thể hiện tại EURO 2020 này. Đầu tiên là hình ảnh những người đàn ông gắn kết với nhau dưới lá cờ tổ quốc, cùng nhìn về một hướng và hát quốc ca như thể tất cả tình yêu quê hương đất nước trào ra từ trái tim không gì ngăn cản nổi. Tình đoàn kết ấy, phải chăng chính là thứ mà ĐT Pháp đã thiếu ở EURO 2020 này?

Tiếp theo, đó là lối chơi lôi cuốn và đầy quyến rũ. Giống như Pháp trong quá khứ, Italia không được kỳ vọng nhiều trước giải lần này. Họ không cần điều gì. Italia chơi mà không sợ thua, họ ra sân với mong muốn chiến thắng tột cùng. Đối với họ, trái bóng không phải là thứ để sở hữu mà phải chuyển động không ngừng.

Clement trầm tư: “Pháp từng chơi thứ bóng đá lãng mạn đẹp mắt như thế, nhưng chúng tôi thất bại liên tiếp cho đến khi học theo người Italia. Hai chức vô địch thế giới của Pháp đều có ảnh hưởng từ người Italia. Năm 1998, chúng tôi có Deschamps, Zidane, Thuram, Desailly hay Blanc đều chơi bóng ở Serie A. Năm 2018, Deschamps cho thấy ông thấy thấm nhuần tư tưởng Italia như thế nào khi xây dựng một hàng thủ cực kỳ vững chắc. Đó là mấu chốt của thành công!”.

Italia của EURO 2020 không còn là Azzurri cùng với lối chơi catenaccio đề cao chắc chắn hàng thủ. Họ đang là đội chơi đẹp mắt nhất giải đấu và vẻ đẹp đó đã thu hút những người Pháp lãng mạn hoài cổ như Clement, Pat hay những người trẻ theo trường phái duy mỹ như Michel.

Bóng đá đẹp thì luôn có khán giả, và điều này đang đúng tuyệt đối ở đây. Thật tuyệt vời khi thấy những CĐV Pháp, thậm chí nhiều người vẫn đang mặc chiếc áo đấu của Les Bleus, cổ vũ cho những đợt lên bóng của Italia. Michel vẫn say sưa “chém” với cô bạn mới người Italia: “Verratti với chúng tôi khác gì người nhà, cậu ấy sắp thành người Paris chính gốc rồi. Tôi cổ vũ Italia vì cậu ấy!”. “Vậy còn Pablo Sarabia thì sao?”. Michel ngẩn người ra, rồi khẳng định như đinh đóng cột: “Cậu ấy không bằng được Verratti. Đó là nghệ sĩ lớn nhất EURO này!”.

Người hùng Italia sinh ra ở Pháp
Giuseppe Garibaldi (1807 - 1882) là một nhà cách mạng đã đấu tranh cho sự thống nhất của Italia vào thế kỷ 19. Ông được xem là anh hùng dân tộc của nước Italia. Garibaldi sinh ra ở thành phố Nice (lúc đó vân thuộc nước Italia, được người Italia gọi là Nizza). Garibaldi sau đó đã trở về Pháp để cùng quân Pháp chống lại quân Đức trong cuộc chiến tranh năm 1870 và ủng hộ Công xã Paris. 

Người Pháp cổ vũ cả Tây Ban Nha
Không chỉ cổ vũ Italia, rất nhiều người Pháp ở Paris cũng cổ vũ ĐT Tây Ban Nha. Theo ông Clement, người Pháp không chỉ học theo Italia mà cả cách những người Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu trong giai đoạn hoàng kim 2008-2012. “Tôi tin rằng Deschamps cho Benzema quay trở lại đội tuyển vì muốn Pháp có thêm một cầu thủ giỏi cầm bóng bên cạnh Pogba và Griezmann. Tiếc rằng mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi” – Clement.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x