EURO 2024, chúng tôi đến đây!

MINH HẠNH
09:29 ngày 09/06/2024
Đến hẹn lại lên, Tạp chí Bóng đá tiếp tục cử đại diện sang tác nghiệp tại một giải đấu lớn. Lần này, tôi lại vinh dự là một trong hai nữ nhà báo được sang “chính chiến” ở EURO 2024. Ngày lên đường, vẫn là cảm giác háo hức, chờ đợi của 8 năm trước…

Chúng tôi đã lỡ hẹn với EURO 2020 vì đại dịch Covid-19. Cách đây 4 năm, hai nhà báo của chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả, sẵn sàng cháy cùng giải đấu dự kiến diễn ra trên khắp 11 thành phố châu Âu. Nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến giải đấu bị hoãn lại 1 năm, còn chúng tôi phải chờ đợi thêm 4 năm mới lại được lên đường làm nhiệm vụ.

Cách đây 8 năm, vì nhiều lý do, tôi không thể có được thẻ của UEFA để tác nghiệp tại EURO 2016 và đành tác nghiệp theo cách riêng của mình, theo hành trình “đường xa vạn dặm, muôn sự khó lường, biết mình có đến đích được hay không”. Lần này, với sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng nghiệp, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để có thể sở hữu một tấm thẻ tác nghiệp tại EURO 2024 “xịn sò”, đăng ký thành công dự khán một số trận đấu tại khu vực dành cho giới truyền thông để “mục sở thị” các ngôi sao thi đấu, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, những mẩu chuyện độc lạ, những tin tức thời sự nóng hổi… tại ngày hội lớn nhất châu Âu.

Nhưng chắc chắn lần trở lại lục địa già này, rất nhiều thứ sẽ khác. Những trải nghiệm của tôi trên khắp nước Pháp 8 năm trước thật đặc biệt, khó quên. Và, chúng trở thành những kinh nghiệm quý báu giúp tôi đặt kỳ vọng đáng kể cho hành trình tại EURO 2024. Tôi đã liên hệ trước, hẹn gặp với một số chuyên gia, cựu danh thủ, tình nguyện viên người Việt Nam đặc biệt, đến một số nơi, địa điểm… để thực hiện những cuộc phỏng vấn độc quyền, những phóng sự độc đáo, đưa những thông tin nóng hổi… tới độc giả.

Khác với EURO 2016, lần này tôi dự định sẽ tác nghiệp ở cả Pháp lẫn Đức, với điểm đến đầu tiên là Bordeaux, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu cuối cùng của ĐT Pháp với Canada, trước khi Kylian Mbappe cùng các đồng đội bay sang dự EURO 2024. Sau đó trở lại Paris, tôi cũng sẽ có một vài cuộc gặp gỡ thú vị, trước khi tới Munich để bắt đầu hành trình khám phá đất nước, con người, bóng đá Đức và châu Âu…

Và chắc chắn lần này, các khán đài rực lửa trên khắp nước Đức, những con phố, góc quán cà phê, cửa hàng lưu niệm… cũng sẽ trở thành những kỷ niệm quý báu trên hàng trình tác nghiệp của tôi cùng đồng nghiệp, chị Thạc Thị Thanh Thảo. EURO 2024, chúng tôi đến đây!

Chúng tôi sẽ đi xem Ronaldo thi đấu

Một trong những điều đặc biệt trong hành trình lần này là tôi đã “book” được chỗ tại khu vực truyền thông ở trận Bồ Đào Nha vs Séc ngày 19/6 và lần thứ hai được xem Cristiano Ronaldo thi đấu. Tại bán kết EURO 2016, tôi cũng đã có mặt ở sân Groupama của Lyon để dự khán trận đấu giữa Selecao của CR7 và Xứ Wales của Gareth Bale. Cảm xúc hiện tại thật háo hức và rất “Yomost”!

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất