EURO tại TP.HCM: Trong tiếng thở dài vẫn có niềm tin

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:22 ngày 14-06-2021
Lẽ ra mùa EURO này là thời điểm các hàng quán ở TP.HCM vào vụ làm ăn, nhưng dịch Covid-19 đã khiến tất cả phá sản. Vì thế, những ngày diễn ra giải bóng đá lớn nhất ở châu Âu, người ta lại nghe nhiều tiếng thở dài lặng lẽ tại TP.HCM…

Theo thông lệ các kỳ EURO hoặc World Cup trước đây, đêm khai mạc hoặc lúc diễn ra các trận đấu, giới phóng viên thường xách xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm để truyền tải không khí bóng đá đến với bạn đọc trên toàn quốc. Vậy nhưng năm nay thông lệ ấy đã không còn, đơn giản bởi TP.HCM và nhiều tỉnh thành lớn khác trên cả nước đang giãn cách xã hội, cộng thêm Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân không tụ tập đông người xem bóng đá để phòng ngừa dịch bệnh, khiến không khí chùng xuống.

Bình thường phố Tây nằm ở khu Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão vốn rất nhộn nhịp và đông đúc. Mùa EURO càng là thời điểm để quán xá tại đây kiếm tiền, bởi khách du lịch các nước đổ về ăn nhậu và xem bóng đá rất đông, nhưng năm nay khu vực này vắng tanh. Quán xá đóng cửa khiến nhiều người chẳng còn nhận ra phố Tây ngày nào, vì khách du lịch quốc tế từ năm ngoái đến nay đã không còn có mặt, trong lúc khách quốc nội giờ đang bị giãn cách xã hội nên cũng không thể tập trung đông người.

Chị Dung - chủ quán Vỹ Dạ rất nổi tiếng ngay ngã tư Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng (Q.1) buồn rầu cho biết: “Bọn em nghỉ bán cả tháng nay rồi. Việc nghỉ bán khiến đời sống thật sự khó khăn, nhưng vì muốn chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch nên bọn em chấp nhận. Mong dịch bệnh mau được kiểm soát để đời sống xã hội trở lại bình thường”.

Cần nói thêm, quán Vỹ Dạ nằm giữa trung tâm Quận 1 nên rất đông khách. Chưa kể mỗi kỳ bóng đá lớn, họ lại thuê máy chiếu màn ảnh rộng để phục vụ khán giả, nên nơi đây luôn tưng bừng. Nay cả một dãy phố ăn uống trên đường Nguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng tắt đèn tối thui, tự dưng cảm thấy buồn. Nhưng nào chỉ khu trung tâm Quận 1, tất cả những quán xá ăn nhậu vốn tập trung rất đông người như khu bờ kè Hoàng Sa - Trường Sa, đại lộ Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Thành Thái… đều cửa đóng then cài.

Ở những giải đấu lớn trước đây, các hàng quán ở TP.HCM luôn đông khách  	Ảnh: MINH TUẤN

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cũng mở một quán ăn trên đường Võ Văn Tần (Quận 3), đang mùa dịch nên quán đóng cửa nghỉ được hơn 3 tuần, dù trước đó rất đông khách. Tuấn Phong chia sẻ: “Lãnh đạo thành phố yêu cầu giãn cách xã hội nên chúng tôi đều chấp hành, bởi biết sức khỏe của mọi người là trên hết, dù việc đóng cửa quán khiến mọi người rất khó khăn. Ngay trước khi tạm nghỉ, tôi vừa mua cái tivi hơn 60 inch về phục vụ các khách hàng xem ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 và các trận đấu ở EURO 2020, nhưng giờ đành phải bán cho đứa em vì chưa biết quán bao giờ mới mở cửa được lại. Chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để đời sống người dân trở lại bình thường”.

Đang rất khó khăn trong mùa dịch, nhưng người dân TP.HCM vẫn luôn chia ngọt sẻ bùi cùng vượt qua. Những ngày này, vợ chồng cựu tuyển thủ Tuấn Phong và rất nhiều người dân TP.HCM luôn kêu gọi nhau hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh trong các bệnh viện, hoặc tham gia những hoạt động thiện nguyện như nấu các bữa ăn từ thiện giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng trong mùa Covid-19… 

TP.HCM cùng cả nước, dẫu vẫn có những tiếng thở dài lặng lẽ trong mùa EURO, nhưng luôn tin vào một ngày mai và đang cùng nhau vượt qua khốn khó!

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Kêu gọi hỗ trợ Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM
Những ngày qua, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM trở thành tâm dịch nên gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, một số người bạn, trong đó có quản lý của các tuyển thủ Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh… đang kêu gọi nhau đóng góp hỗ trợ các y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện này. Song song đó, họ cũng sẽ bán đấu giá một áo đấu có chữ ký của tất cả các tuyển thủ để lấy tiền cho đợt quyên góp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x