Như mọi người đã biết 22 năm trước (năm 1997), ông bố Domingos từng đóng góp 1 bàn trong trận thắng 3-1 của Bồ Đào Nha trước Armenia tại vòng loại World Cup 1998. Và đó cũng là pha lập công cuối cùng của Domingos, trong tổng số 9 bàn mà ông ghi cho đội tuyển.
Năm đó, con trai ông là Goncalo chỉ mới 3 tuổi và có lẽ không ai nghĩ rằng cậu nhóc này sẽ lại nối bước người cha khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, đồng thời tái hiện phong thái chơi bóng đỉnh đạt như bố ở vị trí trung phong.
Chân sút 25 tuổi này có 6 bàn thắng cho Frankfurt tại Bundesliga mùa này và vừa ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.
Goncalo lẽ ra đã có thể ghi hơn một bàn ở trận này nếu tận dụng tốt các cơ hội ở hiệp 1. Song với một bàn thắng cùng màn trình diễn khá tốt trong vai trò “số 9” ở trận đấu chính thức vừa qua để Goncalo làm hài lòng tất cả. Đặc biệt là HLV Fernando Santos, người đã dành cho anh rất nhiều lời khen ngợi sau trận đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn