Hà Lan vs Czech: Budapest trước ngày lễ hội cuối cùng

MẠNH KHỞI
10:10 ngày 27-06-2021
Hôm nay, Hà Lan vs Czech tỷ thí với nhau tại vòng 1/8 sẽ là trận đấu cuối cùng mà thành phố Budapest đăng cai. Những ngày lễ hội đến nay là chấm dứt, nhưng thủ đô Hungary đã ghi điểm mạnh sau VCK EURO 2020.

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định thành phố Budapest hay đất nước Hungary là nơi để lại nhiều ấn tượng cho NHM về bầu không khí lễ hội. Trên sân cỏ, ĐT Hungary anh dũng trong cả 3 trận vòng bảng trước các ông lớn Bồ Đào Nha, Pháp và Đức, thậm chí suýt loại cả Đức. Nhưng bỏ qua việc đội bóng này đã bị loại một cách đáng tiếc, thì hình ảnh SVĐ Ferenc Puskas chật ních khán giả trong những sắc màu rực rỡ xứng đáng là biểu tượng của thể thao toàn cầu trong đại dịch Covid-19. 

Ngoài những CĐV Hungary thì các CĐV Pháp là những người may mắn hơn cả, khi họ được tận hưởng bầu không khí lễ hội ở Budapest đủ lâu, dù thời tiết mùa Hè không dễ chịu lắm, nhiệt độ lên đến 34 độ C. Ngoài trận ra quân thắng Đức ở Munich, Les Bleus đã thi đấu 2 trận còn lại ở Budapest trước hàng vạn khán giả mà nhờ những tiếng reo hò của họ, người ta biết rằng bóng đá vẫn tồn tại giữa lúc dịch bệnh chết chóc vẫn đang len lỏi đến nhiều nơi. 

Đối với nhiều người dân các nước phương Tây, họ biết đến Budapest vì điều gì? Vài năm sau khi hệ thống XHCN ở Đông Âu sụp đổ, một cách không chính thức, Budapest từng được coi là thủ đô của ngành công nghiệp… phim người lớn tại châu Âu bởi chi phí rẻ và dễ tìm kiếm các “tài năng” (cho tới khi bị thành phố Prague của Czech “soán ngôi” ít năm nay). Nhưng trong dịp VCK EURO 2020, người ta đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Budapest, theo hướng tích cực hơn. 

Có lần lượt khoảng 5.700 và 7.500 CĐV Pháp đã ngồi trên khán đài khi Les Bleus thi đấu 2 trận tại Budapest, số CĐV không vào sân còn vài ngàn nữa. Đối với các CĐV Pháp, đến Budapest không chỉ để cổ vũ Les Bleus, mà còn để trải nghiệm tiếng Hungary, thứ ngôn ngữ được đánh giá vào loại khó nhất thế giới.  

Axel, một người Pháp đã sinh sống tại Budapest 2 năm (mà vẫn chỉ có thể phát âm tiếng Hungary một cách “lơ lớ”) nói rằng: “Con gái Hungary rất đẹp, nhưng rất nhiều chàng trai đã nhanh chóng nhận ra rằng chinh phục trái tim người đẹp tại đây không hề đơn giản. Với trình độ học vấn cao và điều kiện kinh tế tốt hơn trước kia, các cô gái Hungary không hề “dễ dãi”, dù chỉ là tình một đêm”. 

Người Hungary rất thân thiện, nhưng họ rất dị ứng nếu du khách nước ngoài đùa bằng cách cố tình phát âm “Hungary” thành “hungry” (đói bụng trong tiếng Anh). Điều cợt nhả này được hiểu rằng đây là đất nước của đói nghèo, điều hoàn toàn không đúng, còn người dân bản địa thì rất ghét bởi nó mang tính xúc phạm dân tộc.

Đã có không ít nhóm trên mạng xã hội được lập ra giữa các CĐV Pháp, Hà Lan và Czech vào thời điểm vài ngày trước vòng 1/8. Chỉ đơn giản là để các CĐV Pháp mách nước cho NHM Hà Lan, Czech về những điều thú vị của thủ đô Budapest. Cho lần cuối của VCK EURO 2020, những NHM được “xõa” cùng trái bóng tại thành phố xinh đẹp này!

TÂY BAN NHA: Morata tặng áo cho fan nhí
Alvaro Morata vừa gửi cho fan nhí Barbara Ortega của mình một món quà đầy ý nghĩa. Cô bé người Seville này đã bị ngất khi đang xếp hàng chờ để nhìn thấy thần tượng của mình là tiền đạo số 7 của đội tuyển Tây Ban Nha. Và khi tỉnh lại, cô đã rất xúc động khi nhận được món quà là chiếc áo đấu của chính Morata.

ĐỨC: CĐV đi 6.500 km để xem EURO
Fabrizio Giordano, CĐV người Đức gốc Italia đang trên đường thực hiện một cuộc hành trình dài 6.499 km để xem các trận đấu ở EURO 2020. Fan cuồng 36 tuổi này đã đến Seville xem trận Tây Ban Nha - Thụy Điển, sang Rome theo dõi trận Italia-Thụy Sỹ, trở lại Munich xem trận Đức - Bồ Đào Nha và chuẩn bị sang Budapest xem trận Hà Lan - CH Czech.

ANH: Cầu thủ Anh xả stress ở bể bơi
Trước thềm trận gặp Đức ở vòng 1/8, các tuyển thủ Anh đã có màn thư giãn trong bể bơi tại đại bản doanh St George’s Park. Họ ngâm mình trong nước mát, chơi bóng nước và thả mình trên những chiếc phao. Chỉ khác là ở World Cup 2018, Tam sư dùng phao hình ngựa một sừng còn tại kỳ EURO này, các học trò của HLV Gareth Southgate dùng phao hình cá voi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x