Ngôi sao của Man United đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Đan Mạch trước San Marino tại vòng loại EURO 2024. Sau trận đấu, anh đã chỉ trích các cầu thủ San Marino chỉ nhăm nhăm "ăn chân" mình.
“Hôm nay họ nhắm thẳng vào tôi, như bạn có thể thấy. Tôi hiểu tiếng Italia và tôi có thể nghe họ nói rằng có ý định đè bẹp tôi”, anh nói. "Bạn có thể thấy họ đã có ý tưởng không đẹp như vậy. Việc họ chỉ phải nhận thẻ vàng là quá nhẹ tay".
Hojlund, người đã gặp vấn đề về lưng kể từ khi đến Old Trafford, đã bị một cầu thủ San Marino dường như cố tình phạm lỗi nhắm vào lưng dưới của anh.
Tuy nhiên, hậu vệ Alessandro Tosi của San Marino đã bác bỏ những cáo buộc của Hojlund và quay sang chỉ trích tiền đạo này đã ăn mừng bàn thắng theo cách "không thể chấp nhận được".
Theo đó, Hojlund đã ăn mừng bàn thắng của mình bằng cách đưa tay lên miệng với ám chỉ "câm miệng". Hành động này dường như nhằm mục đích chế nhạo hàng phòng ngự của San Marino.
"Những cáo buộc của Hojlund là không đúng. Chúng tôi chỉ nói với anh ta rằng anh ta cư xử không đúng mực. Những gì anh ta làm là không cần thiết. Anh ta là một tiền đạo rất giỏi, nhưng cư xử không đẹp chút nào", Tosi nói.
“Tôi hoàn toàn tôn trọng anh ta, nhưng hành động ăn mừng của Hojlund là không thể chấp nhận được. Tại Anh, Hojlund thường xuyên đối đầu với những hậu vệ có kỹ năng, thể chất và cứng rắn hơn chúng tôi rất nhiều. Vì vậy anh ta nên quen với những cuộc đấu tay đôi như thế này”.
Sau khi hoàn thành các trận đấu cùng ĐT Đan Mạch tại vòng loại EURO 2024, Hojlund sẽ trở lại Man United để chuẩn bị cho trận đấu với Sheffield United vào cuối tuần này.