Những lần uất hận của người Anh
Dù là 2 nền bóng đá lớn và ở cấp CLB đã chạm trán nhau rất nhiều nhưng phải tới tận EURO 2012, ĐT Italia mới đụng độ ĐT Anh ở một giải đấu chính thức trong thế kỷ 21. Thật kỳ lạ là dù được mệnh danh sở hữu giải VĐQG số 1 thế giới là Premier League, trong đà suy yếu dần của Serie A, Tam sư lại luôn lép vế trước Azzurri.
Ở EURO 2012, Andrea Pirlo với cú panenka hoàn hảo đã cùng các đồng đội loại người Anh sau loạt “đấu súng” ở vòng tứ kết. Đã không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì gặp liên tục. Tới World Cup 2014, các lá thăm đưa 2 “ông lớn” này chung bảng, để rồi cùng dắt tay nhau... về nước ngay sau vòng bảng.
Ở trận đối đầu trực tiếp, một lần nữa Anh lại thua trước Ý với tỉ số 1-2. Đau đớn nhất chính là kỳ EURO 2020, dù thầy trò Gareth Southgate được đá trận chung kết ở Wembley lịch sử và đã có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 2 nhưng sau cùng vẫn thất bại trên loạt luân lưu định mệnh bởi người Ý. Tới Nations League 2022/23, 2 quốc gia lại chung bảng. Sau 2 lượt trận, Anh hòa 1 và thua 1.
Dẫu sao, người Anh vẫn có thể hả hê bởi trong 2 kỳ World Cup gần nhất, Italia đều không thể giành vé. Nhưng điều đó vẫn không phủ nhận được việc mỗi khi chạm trán Azzurri, Tam sư luôn hóa Tam “miu”, vô cùng mong manh và thiếu sự lọc lõi.
Sự khác biệt trong văn hóa
Khi bóng đá - niềm tự hào của người Anh, không thể thỏa mãn, họ quay sang tức tối cả những thứ ngoài lề của Italia. Đơn cử như khi Roberto Mancini và các trợ lý lên đồ lịch lãm trông như những người mẫu thực thụ tại EURO 2020, họ bị truyền thông Anh mỉa mai là chỉ giỏi “làm màu”.
Tiếp theo, hãy nói tới văn hóa thưởng thức bóng đá. Ở Anh, xem bóng đá đương nhiên phải đi kèm với uống bia. Các CĐV Anh uống bia từ lúc xuống sân bay, lang thang ở quảng trường, trước khi vào SVĐ, uống trên khán đài và hiển nhiên là tràn ngập các quán bar. Nhưng ở Italia, bia chỉ đi kèm khi... ăn pizza. Bạn sẽ không phải người Ý nếu say xỉn khi xem bóng bởi rất có thể sẽ bỏ lỡ những thời khắc quan trọng. Chỉ riêng yếu tố này thôi thì làm cách nào 2 nhóm CĐV Anh và Italia có thể giao tiếp?
Bia là thức uống cho phép người uống xây dựng trải nghiệm của riêng mình, dựa trên cơ sở xã hội nhưng bản thân nó cũng là mục đích cuối cùng. Một ly bia tươi mát vào một chiều thứ Ba thì không cần giải thích, chỉ hành động đó thôi đã giải đáp mọi thắc mắc. Tương tự như vậy, bóng đá Anh là một phần độc lập của xã hội Anh, cho phép những người theo dõi nó rút lui khỏi thế giới thực tại và tận hưởng một buổi chiều thứ Bảy tách biệt với những bộn bề thường ngày. Người ta tìm tới bóng đá vì đam mê nhưng cũng là để tránh sự phức tạp. Người ta thưởng thức bia vì sự đơn giản của nó cũng như người ta thưởng thức một trận bóng đá vì câu chuyện khép kín và phần lớn không quan trọng của nó. Những điều này mà nói với một người Ý thì họ sẽ phá lên cười bởi chủ tịch đội bóng họ yêu mến nhiều khả năng là một chính trị gia.
Mancini than phiền cùng Southgate
Sau khi HLV Southgate than phiền rằng có quá ít cầu thủ Anh được thi đấu tại Premier League và ảnh hưởng trực tiếp tới Tam sư thì Mancini phản hồi: “Chúng tôi còn tệ hơn thế cơ, Southgate. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi có ít tiền đạo đến thế. Chúng tôi có 3 đội ở tứ kết Champions League nhưng tính ra cũng chỉ có 7-8 cầu thủ Italia ở đó”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn