Ghi bàn
Italia: Demiral (phản lưới 53'), Immobile (66'), Insigne (79')
Không có nhiều bất ngờ trong đội hình xuất phát của 2 đội. Italia vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với mong muốn kiểm soát hoàn toàn trận đâu. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sân hệ thống 4-4-1-1 với ý đồ phòng ngự phản công rất rõ ràng.
Ngay từ phút thứ 3, sóng gió đã nổi lên trước khung thành đội khách. Nhận đường căng ngang của đồng đội từ bên cánh phải, Immobile dứt điểm nhanh nhưng bóng chỉ đi sạt cột dọc.
Những phút sau đó, cơ hội lần lượt đến với Insigne và Bonucci nhưng thước ngắm của các chàng trai chủ nhà có vấn đề. Cộng thêm vào đó, hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chơi vô cùng kỷ luật và tạo nên một bức tường màu đỏ vững chắc.
Cuối hiệp 1, Italia có thêm 2 pha bóng nguy hiểm khác đều là 2 cú đánh đầu của Chiellini và Immobile nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt. Thầy trò Roberto Mancini đành chấp nhận kết thúc 45 phút đầu với tỷ số hòa không bàn thắng.
Cơ hội bị bỏ lỡ của Chiellini
Ngay đầu hiệp 2, Italia thực hiện thay đổi khi tung Di Lorenzo vào sân thay Florenzi. Cánh phải của Thiên thanh trở nên sắc sảo hơn hẳn và từ một tình huống ở phút 53, cú căng ngang của Beradi khiến Demiral lúng túng phá bóng về lưới nhà.
Bàn thắng đầu tiên của EURO 2020
Có được bàn khai thông bế tắc, Italia càng đá càng hưng phấn và chỉ hơn 10 phút sau, Immobile ghi dấu một ngày thi đấu năng nổ của mình bằng bàn thắng sau pha đá bồi đơn giản trong vòng cấm.
Immobile ghi dấu ấn
Những phút còn lại, Insigne đóng hòm chiến thắng 3-0 cho Italia sau pha cứa lòng sở trường từ cánh trái. Thắng tưng bừng Thổ Nhĩ Kỳ, Italia tạm chiếm ngôi đầu bảng A EURO 2020.
Forza Ý, năm nay Ý phải vô địch Euro mới được
Ngựa ô gì mà kì cục vại Thổ
Thổ ăn Hà Lan 4-2 đấy. Có lẽ Ý mạnh thôi chứ Thổ năm rất ghê.
Tưởng tượng đội hình này mà có Ro xem. Đồng đội phải luôn tìm cách bơm bóng lên cho Ro phá kỉ lục vua phá lưới làm lối chơi tù túng chậm chạp. Ro thì ko biết phối hợp bật tường, ko qua người được làm đồng đội đá chấp Ro nên ko kiểm soát được bóng, được vài cơ hội cho Ro quả pen ghi bàn duy 1. Fan Ro sẽ nói đội Ý quá yếu, ko do Ro cứu thì bị loại từ trước vòng bảng rồi.
Đây là tuyển Ý, không phải Juve. Juve bây giờ là đội quân ô hợp và già nua. Cả đội hình chỉ có CR7, Cuarado, Arthur và De Ligt biết chơi bóng chứ còn lại có ai chơi đúng phong độ không? Thanh niên chắc xem CR7 đá qua báo chí rồi. Giỏi thì ra ngoài gáy nè em trai
Ông nào hôm bữa nói Insigne chỉ là con tép so với Ro, xem Ro đá trận tới được 1/10 Insigne ko nhé. 1 cầu thủ ko biết phối hợp, toàn chực trong 5m5 đánh đầu đệm ăn hôi làm lối chơi của đội hóa tầm thường. Ro từ trẻ tới giờ đá nhờ thể chất mạnh nên thành công chứ kĩ năng chỉ ở mức khá, mức sáng tạo còn thấp hơn zero. Nhưng ở độ tuổi này, thể chất mạnh mấy cũng ko so được mấy cầu thủ trẻ nên toàn thất bại khi đối mặt cầu thủ đối phương. Khổ BĐN thế hệ vàng này đá chấp Ro thì vàng cũng tan biến hết.
Rõ là con tép chứ con gì, so về trình thì Insigne phải đợi cả ngàn năm ánh sáng nữa. Ngày xưa thời ở Madrid Rô đã sút là trúng,đảo chân cái là cầu môn chao đảo,Insigne vị trí ở Napoli còn thua cả Mertens. Thần tượng của mình khi nào cũng long lanh, ko có gì lạ. Chẳng hạn tôi biết Si là một cầu thủ có phẩm chất qua người và dứt điểm tốt, nhưng ko có nghĩa anh ta sẽ kiến tạo giỏi hơn De Bruyne. De Bruyne có thể kiến tạo từ mọi hướng, đá hay từ tuyển Bỉ lên tới CLB, Si làm nổi ko? Tự nghĩ tự hiểu.
Ôi phềnh này là phềnh fake à, phềnh anh vương ngọng mà còm được thế này có mà học cao nhất bản làng
Trương Phềnh Rô "đảo chân cái là cầu môn chao đảo" cơ à? Có đá bóng bao giờ chưa? Người từng đá bóng thì ai chả biết đảo chân kiểu Rô chỉ là múa hề, không đánh lạc hướng được đối phương
... vì thân trên không di động theo để làm động tác giả. Vì vậy, Rô rang lạc cả đời chứ chả qua người được mấy lần.
Trước trận mởi màn, tôi thấy báo chí nói đây là trận chung kết sớm của bảng; TNK là ngựa ô, v.v... nhưng sau khi kết thúc h1 thấy thất vọng vì TNK quá yếu và đoán h2 sẽ thua Ý cỡ 2-3 bàn, quả đúng như vậy.
@Truong Phềnh: sút từ 3m3 ko thì sao mà hụt được. Đảo chân cầu môn chao đảo vì sợ chưa đụng là Ro vấp cỏ lấy pen đó. dúng rồi, Insigne ko ăn hôi Mertens như Ro ăn hôi Ben, Bale phải ko?
ông Hala Madrid chắc từ lúc R7 rời Madrid chua xem anh ấy đá trận nào thì phải. Ông kể 4 tên cầu thủ biết chơi bóng ở Juve làm t ko nhịn được cười.