Khi Italia tự hào nói: 'Chúng ta là Tây Ban Nha!'

Đỗ Hiếu
17:35 ngày 05-07-2021
Tờ L’Equipe của Pháp giật tít “Bài học Italia” sau khi đội bóng của HLV Mancini đánh bại Bỉ ở tứ kết EURO 2020. Trong khi đó, tờ Gazzetta dello Sport của Italia lại giật tít “Chúng ta là Tây Ban Nha!” một cách rất tự hào. Không có chuyện họ đánh mất lòng tự tôn, mà người Italia đang hài lòng sau hành trình học từ thất bại.

Bóng đá thế giới những năm gần đây xích lại gần nhau, biên giới giữa các trường phái mờ nhạt. Đội thua cố học lý lẽ của người thắng, âu đấy cũng là chuyện bình thường. Giai đoạn 2008-2012 thuộc về Tây Ban Nha khi lối chơi tiki-taka là cuộc cách mạng quá mới mẻ và dữ dội, từ cấp CLB đến đội tuyển. Hai chức vô địch EURO, 1 lần vô địch thế giới trong giai đoạn này phản ánh sự thống trị tuyệt đối của La Roja trên bình diện thế giới.

Italia đã gặp Tây Ban Nha cả ở EURO 2008 và EURO 2012, chỉ hòa được 1 trận tại vòng bảng EURO 2012, thua tứ kết EURO 2008 sau loạt luân lưu và thất bại 0-4 ở chung kết EURO 2012. Trước và sau thất bại trong đêm chung kết tại Kiev, rặt một nỗi lo lắng qua những phát biểu cố lên gân của thuyền trưởng Cerare Prandelli của Italia lúc đó. “Chúng tôi không việc gì phải sợ”, ông nói trước trận đấu. Và “chúng tôi phải học từ thất bại này”, ông nói sau trận, khi Italia hoàn toàn bị đè bẹp dưới những đường chuyền nhanh như điện của thầy trò Vicente Del Bosque.

Roberto Donadoni, HLV của Italia ở EURO 2008, có cùng một nỗi niềm với người kế nhiệm (xen giữa là nhiệm kỳ của Marcello Lippi). Bốn năm sau trận thua Tây Ban Nha ở Vienna (Áo) mà De Rossi và Grosso sút hỏng phạt đền, ông mới thú nhận rằng “thấy hối tiếc,” vì dang dở với đội tuyển. Cả Donadoni lẫn Prandelli đều hướng đội tuyển đi theo con đường học hỏi cách chơi Tây Ban Nha, nhưng đều thất bại. Donadoni quá mờ nhạt, trong khi Prandelli không thoát ra được tính cách Ý kiểu cũ. Đội Italia của ông dựa vào hàng thủ Juventus là chính, trong khi hàng công quá bấp bênh với những cá tính nổi loạn của Cassano hay Balotelli.

HLV Mancini và các cộng sự đã đưa ĐT Italia vào bán kết gặp Tây Ban Nha từ những bài học của chính đối thủ

Nhìn lại để thấy rằng sau khoảng 1 thập kỷ dùng dằng giữa cách tân với bảo thủ, chỉ khi thất bại thảm hại ở Vòng loại World Cup 2018, Italia mới quyết tâm “Tây Ban Nha hóa” lối chơi. Việc đầu tiên Mancini làm khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển là xem lại hai trận thua Thụy Điển ở play-off Vòng loại World Cup, với đề bài từ cựu Phó Chủ tịch LĐBĐ Italia - Billy Costacurta: “Tôi muốn đội bóng tranh chấp từ bên phần sân đối thủ”.

Mancini như một kẻ vĩ cuồng, khi nói “Chúng ta có thể vô địch EURO và World Cup” từ thời điểm đó, thậm chí “điên” hơn với tuyên ngôn dành cho cầu thủ của ông: “Hãy dũng cảm... mắc sai lầm. Tận hưởng niềm vui bên cạnh những người đồng bào của ta. Luôn tấn công, kể cả khi mất bóng, thậm chí khi đã dẫn trước”.

Năm trận đấu tại EURO này và đặc biệt trận thắng Bỉ khắc họa rõ nét “chất Tây Ban Nha” trong lối chơi Italia. Họ dồn sang phần sân Bỉ ngay cả khi đã dẫn trước. Họ triển khai bóng với tối đa 2 chạm với hàng tiền vệ gồm Jorginho, Barella, Insigne được liên tưởng với Xavi, Iniesta, Fabregas của người Tây Ban Nha. Họ triển khai bóng từ hàng thủ, tuần tự và kiên nhẫn, không có ngoại lệ. Đáng nể hơn khi đội ngũ này đá cho các CLB khác nhau, khác với “tổ Barcelona” ở Tây Ban Nha trước kia, nhưng bằng một cách nào đó, Mancini giúp họ đá ăn ý như thể đã được ăn tập hàng ngày như bóng đá cấp CLB. 

Đấy là thành quả không thể phủ nhận của Italia ở giải này, lý do khiến họ rất đỗi tự hào. 9 năm sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết EURO, người Italia đúng là đã học từ thất bại, như Prandelli mong muốn. 

“Sướng” vì được chơi

Lối chơi Italia hiện tại tạo cảm giác hài lòng không chỉ cho người xem mà cho chính những cầu thủ trên sân. Bằng chứng là sau trận thắng Bỉ, cầu thủ Italia đều nói họ thấy “thỏa mãn”. “Chúng tôi luôn được chơi bóng”, hậu vệ Leonardo Bonucci nói sau trận. Lorenzo Insigne, tác giả bàn nâng tỉ số lên 2-0, thì thừa nhận: “Tôi thấy sướng khi đá cho đội tuyển mà như thể được chơi bóng cùng bạn bè mình”.

83 - Marco Verratti vẫn là tiền vệ có “chất Tây Ban Nha” rõ rệt nhất trong đội hình Italia hiện tại. Trước Bỉ, anh chuyền chính xác 83 đường cả trận, cao hơn bất cứ cầu thủ nào.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x