Khởi đầu Hummels, kết thúc Muller!

Huyền Linh
09:40 ngày 01-07-2021
Chiến dịch EURO 2020 của Đức thật trùng hợp khi được khởi đầu và kết thúc bởi chính hai cái tên đã được Joachim Loew gọi trở lại đội tuyển cho giải đấu. Mats Hummels, người đá phản lưới nhà trong trận ra quân thất bại trước Pháp và Thomas Muller, người bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất của Mannschaft trong cuộc đối đầu với Anh.

Hummels và Muller được chờ đợi sẽ bổ sung thêm bản lĩnh cho ĐT Đức tại EURO 2020 với kinh nghiệm dày dạn của họ. Xét về tổng thể, bộ đôi này đã thi đấu không tệ. Thế nhưng những đóng góp của họ cho đội bóng khó có thể nói đã đạt đúng mức kỳ vọng.

Đầu tiên là Mats Hummels, việc được bố trí đá ở trung tâm hàng thủ 3 người là một thử thách ngay cả với bề dày kinh nghiệm của hậu vệ này. Ngoài tình huống phản lưới nhà trong trận đấu với Pháp, Hummels cũng phải chịu trách nhiệm ở những bàn thua trong trận đấu với Hungary khi không cho thấy sự tỉnh táo cần có của người chỉ huy hàng phòng ngự. Sau thất bại trước ĐT Anh, Hummels cũng đã bóng gió nói đến việc từ giã đội tuyển.

Trong khi đó, Thomas Muller sẽ không bao giờ có được bàn thắng ở các kỳ EURO, một khoảng trống đáng buồn trong sự nghiệp của cầu thủ này. Ở trận đấu với Anh, khi được tạo cơ hội đối mặt với Jordan Pickford ở phút 81, Muller cũng không thể ghi bàn. Nếu như cú dứt điểm đó đi vào khung thành của ĐT Anh, tỷ số sẽ là 1-1 và chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chính Muller sau trận đấu đã thừa nhận: “Tôi biết lẽ ra mình phải làm tốt hơn rất nhiều. Đó là khoảnh khắc quyết định của trận đấu!”. 

Mueller ôm đầu tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước Anh

Màn trình diễn mờ nhạt trước ĐT Anh có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Thomas Muller ở Mannschaft. Trong thời gian thi đấu trên sân, Muller chỉ chạm bóng 42 lần, chuyền chính xác 74%, có một đường chuyền quyết định và 2 lần dứt điểm ra ngoài khung thành. Anh tiếp tục thể hiện sự vô duyên ở EURO khi đã tham gia 3 giải đấu, ra sân 15 trận mà không một lần chọc thủng lưới đối phương. 

Sự xuất hiện của Hansi Flick trên ghế nóng sẽ là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc ĐT Đức cần bước sang trang mới, hướng tới tương lai và quên đi quá khứ.

Những cái tên như Kai Havertz, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich… cần được trao niềm tin tuyệt đối. Thomas Muller thực ra mới 31 tuổi và chưa phải đã hết thời. Cầu thủ sinh năm 1989 đã thể hiện điều đó ở mùa giải này trong màu áo Bayern, dưới sự dẫn dắt của chính Hansi Flick (15 bàn và 24 kiến ​​tạo trong 46 lần ra sân).

Tuy nhiên, nếu như tân HLV ĐT Đức muốn xây dựng một đội bóng trẻ trung và hướng đến chu kỳ thành công mới, ông cần phải dũng cảm gạt bỏ hoàn toàn những “tàn dư” của thế hệ đã đăng quang tại World Cup 2014 như Hummels, Muller và có thể là cả Neuer!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x