Kolo Muani: 'Mục tiêu của tôi là trở thành số 9 mới của Pháp'

Kolo Muani vẫn còn rất hận pha bỏ lỡ đáng tiếc ở cuối trận gặp Argentina. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên L’Equipe, tiền đạo ĐT Pháp thừa nhận sau 3 tháng kể từ trận chung kết World Cup, anh vẫn chưa nuốt trôi pha bỏ lỡ khi đối mặt với Emiliano Martinez.

Muani cũng nói về tham vọng tiến xa ở ĐT Pháp cũng như ở CLB, khi tiền đạo Frankfurt đang được nhiều ông lớn theo đuổi…

PV: Trở lại đội tuyển Pháp, 3 tháng sau trận chung kết World Cup, cảm giác của anh thế nào?

Kolo Muani: Tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc này, nó luôn rất đặc biệt. Cứ như thể là lần đầu tiên vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển, được đại diện cho đất nước mình. 

Didier Deschamps nói trong buổi họp báo rằng trong lần triệu tập này anh xuất hiện với một vị thế khác so với hồi tháng 11 và 12. Liệu nó có thay đổi cách hành xử bên ngoài sân của anh không?

Không, không hề. Tôi luôn ở đúng vị trí của mình. Tôi vẫn là chỉ là một người mới, với thái độ như xưa. Tôi biết mình xứng đáng với vị trí hiện tại, nhưng tôi không nghĩ mình có tư cách đưa ra lời khuyên cho những người mới hơn. Dù sao thì đây cũng mới là lần thứ ba được triệu tập của tôi thôi mà.

Nhưng người ta đã bắt đầu nói về chuyện anh sẽ trở thành số 9 mới của Les Bleus…

Tôi sẵn sàng cho điều đó, nhưng HLV mới là người quyết định. Và chúng ta không được phép quên rằng vẫn còn những đàn anh cần phải được tôi trọng. Họ đã làm được rất nhiều cho đội và tôi còn phải học hỏi từ họ. Ngày đó sẽ tới nếu tôi tiếp tục phong độ hiện tại và được triệu tập nhiều hơn. Đó chính là mục tiêu mà tôi đặt ra cho bản thân mình.

Trở lại với World Cup nhé. Anh được triệu tập thay thế cho Christopher Nkunku khi đang tập luyện ở Nhật Bản cùng với CLB của mình. Anh có thể kể thêm về khoảnh khắc ấy không?

HLV gọi điện và nói rằng ông ấy cần tôi, rằng tôi nên bắt ngay một chuyến bay tới Doha. Tôi gọi taxi và đi thẳng tới sân bay luôn. Nói thật là tôi có chút chờ đợi cuộc gọi đó, bởi vì tôi đã nghe được phong thanh một số chuyện trước đó rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng thấy tiếc cho “Christo”. Tôi không thích lấy chỗ của người khác. Nếu được triệu tập từ trước thì sẽ tốt hơn. Tôi thậm chí còn nhắn tin xin lỗi anh ấy.

Trận chung kết, anh được vào sân từ phút 41, thay cho Ousmane Dembele. Lúc đó anh đã nghĩ tới điều gì?

Chỉ đơn giản là “vào chơi thôi”. 40 phút trước đó chúng tôi đã chơi rất tệ. Tôi cùng với Marcus (Thuram, vào thay Olivier Giroud) được đưa vào để thay đổi thế trận, tạo ra điều gì đó mới mẻ. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã làm được trong hiệp hai.

Anh đã có một cơ hội rất tốt, là tình huống mặt đối mặt với Emiliano Martinez (phút 120 + 3), và bỏ lỡ. Liệu đó có phải là một khoảnh khắc có thể làm cuộc đời anh thay đổi?

Không. Nếu có thể tôi cũng sẽ kéo nó trở lại như cũ. Điều gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Sau trận đấu, tôi có xem lại tình huống và nhận thấy mình có thể có những lựa chọn khác. Nhưng trên sân thì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ồ vậy là anh vẫn xem lại pha bóng đó…

Tất nhiên. Tôi có thể xem lại nó ba hay bốn lần trong một lúc. Tôi không thấy nặng nề với những chuyện đó. Chính pha bóng ấy khiến tôi muốn cải thiện khả năng dứt điểm hơn. Tôi đã làm điều đó và tôi nghĩ là mình đã có những tiến bộ. Tôi tin là ở lần tiếp theo tôi sẽ đưa được bóng vào lưới?

Martinez nói rằng anh ta buộc anh phải sút như thế. Anh nghĩ sao?

Không, đó là quyết định của tôi. Còn anh ấy thì đã có một pha cứu thua tốt.

Cách đá của anh có thay đổi vì pha bóng đó không?

Có đấy. Khi đối diện với thủ môn đối phương, tôi cố gắng điềm tĩnh. Ngay cả chỉ có nửa giây thì cũng phải điềm tĩnh. Khoảng thời gian đó, dù rất ngắn, cho phép anh phân tích những gì đang xảy ra và có lựa chọn tốt.

Bởi vì trước Argentina, anh đã có thể đưa ra lựa chọn khác với nửa giây ấy?

Đúng. Tôi có thể chuyền sang cho Kylian (Mbappe), lốp bóng, hay sút sang góc trái… Sau khi xem lại video, tôi nhìn thấy rất nhiều lựa chọn.

Anh có phải mẫu người quan tâm tới các thống kê không?

Nhiều là đằng khác. Tôi yêu cầu CLB cung cấp các số liệu thống kê liên quan tới các trận đấu của tôi, sau đó chia sẻ với HLV cá nhân để xem có thể cải thiện điều gì. Tôi đã ghi nhiều bàn và có nhiều kiến tạo (16 bàn và 14 kiến tạo trong 35 trận trên mọi đấu trường), nhưng tôi vẫn chưa đạt được trình độ mà mình mong muốn. Tôi vẫn bỏ lỡ rất nhiều. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là mùa giải chuyên nghiệp thứ ba của tôi thôi mà.

Có tin anh sẽ rời Frankfurt trong mùa hè này. Anh có thực sự nghĩ tới chuyện đó?

Thực tế là chúng tôi đã nói chuyện về điều đó, nhưng tôi muốn tập trung cho CLB. Chúng tôi cứ chơi thật tốt và xem điều gì sẽ xảy ra trong mùa hè này. Sau tất cả thì tôi luôn mơ được chơi bóng cho những CLB lớn.

Trước đây anh có từng nghĩ là mình sẽ bùng nổ trong mùa giải này không?

Không. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một chút thời gian để thích nghi, có thể là một năm. Nhưng rồi mọi chuyện cứ thế bùng nổ. Dù sao thì tôi luôn sẵn sàng cho mọi thách thức. Sẵn sàng để đập nát mọi thứ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x